Tôi trót say anh đồng nghiệp người nước ngoài làm cùng phòng được hơn 3 năm nay. Anh rất thông minh, hài hước, thường kiếm cớ trêu chọc tôi từ khi mới vào làm. Tôi nghĩ tính anh vậy nên cũng vô tư trêu lại để trả đũa. Dần dần nhiều người trong công ty, kể cả bạn thân của anh, đều bảo anh có ý với tôi. Phải nói thêm là sếp lớn và công ty cũng ủng hộ, có đám tiệc gì là mời cả hai và sắp chỗ ngồi cạnh nhau. Lúc đầu tôi không tin, vì ngoài những lúc trêu đùa vui vẻ, anh và tôi nhiều lần gây nhau lớn vì những chuyện không đâu trong công ty. Mỗi lần như vậy, cả hai chiến tranh lạnh hàng tuần. Thường anh sẽ gạt phắt ý kiến của tôi, rồi sau đó im lặng làm theo (nếu nhận ra tôi đúng); hoặc sẽ tìm mọi cách làm hòa, kiểu như mua cà phê, chọc tôi cười, có lần còn gửi tôi đi đào tạo để hiểu thêm việc của anh.
Nhiều lần như vậy, tôi dần mở lòng, cố gắng tinh tế hơn khi trao đổi công việc với anh, và nhận ra anh cũng có phần thay đổi trong cách nói chuyện và làm việc để hỗ trợ mình. Tôi luôn biết ơn anh vì đã kiên nhẫn những lúc tôi giận dỗi, cố gắng lắng nghe mỗi khi tôi có gì không bằng lòng. Nếu là người khác chắc không ai chấp nhận cái gai ngang ngạnh như tôi. Dần dần anh bước vào lòng tôi lúc nào chẳng hay. Hiện tại mối quan hệ giữa chúng tôi đã êm đẹp hơn. Anh thường đùa hai chúng tôi như vợ chồng, phải trải qua tư vấn hôn nhân mới biết cách nói chuyện với nhau. Anh vẫn luôn để ý, trêu chọc, thậm chí tán tỉnh tôi khá lộ liễu như lúc mới vào, nhưng chưa bao giờ ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái.
Tôi bảo anh phụ nữ Việt Nam thường giữ hết lương chồng, thì anh nói tôi phải cho anh tiền tiêu vặt. Khi công tác về anh thường hỏi tôi có nhớ anh không. Tôi bảo đó không phải chuyện của anh, thì anh phá lên cười nói rất nhớ tôi và bảo không cần tôi thổ lộ. Anh giới thiệu phim cho tôi xem rồi ví cả hai như cặp yêu nhau trong phim. Tôi rất thích anh nhưng không hiểu tình cảm của anh thế nào. Anh chưa bao giờ ngỏ lời và mối quan hệ của chúng tôi chỉ gói gọn trong giờ làm việc. Có một lần anh rủ tôi đi bar nhưng tôi kéo thêm bạn gái, thế là anh không rủ thêm lần nào nữa. Tôi sợ anh chỉ trêu ghẹo cho vui nên vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng hàng ngày gặp nhau mà cứ mập mờ mãi thì thật lòng tôi không chịu nổi. Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi cách để phát triển mối quan hệ này.
Hoài
Nhà tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Hoài,
Có thể hình dung ra các bạn đang ở trong mối quan hệ đồng nghiệp pha chút lãng mạn của tình yêu tưởng tượng. Thật khó cho bạn mỗi khi đến công ty lại bị phân tâm bởi chuyện tình cảm với nam đồng nghiệp. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến mệt mỏi và "huyết áp" trong công việc.
Trước tiên, bạn nên đánh giá tình cảm của bản thân với nam đồng nghiệp đó. Bạn rất thích anh ấy là chưa đủ, phải là yêu thì mới thúc đẩy bản thân có những ứng xử tương ứng với tình yêu. Bạn yêu anh ấy không? Bạn cảm thấy anh ấy có thể hiện tình cảm yêu đương với mình không? Bạn có chủ động thương yêu, quan tâm anh ấy không? Hay đây chỉ đơn thuần là những câu nói đùa vui mỗi lúc rảnh rỗi kiểu như "chúng ta là vợ chồng", câu nói kiểu này ở một mức độ nào đó chỉ là bông đùa. Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ anh ấy đến từ nước nào, liệu văn hóa của nước đó có ảnh hưởng đến chuyện tình yêu không?
Thời gian qua, ngoài việc gặp nhau ở công ty, các bạn có phát triển mối quan hệ thân tình, riêng tư ngoài mối quan hệ đồng nghiệp không? Chẳng hạn ăn trưa, đi chơi tối, uống cà phê cùng nhau... Chính mối quan hệ riêng tư, bạn bè như vậy sẽ giúp bạn nhận ra tình cảm của mình và đối phương, bởi khi đó có sự tương giao nhiều về cảm xúc chứ không chỉ là công việc, đồng nghiệp.
Trong thư bạn nói, có một lần anh ấy rủ bạn đi bar và sau đó không mời bạn đi chơi nữa. Nếu thật sự có tình cảm với anh ấy, bạn có thể rủ anh ấy đi bar và nói rằng bù cho anh ấy vì lần trước có người thứ ba. Hôm đó, các bạn có thể nói chuyện thân mật hơn. Chúc bạn sớm nhận ra tình cảm của mình và có những kỷ niệm đẹp.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.