Em - người mà anh yêu thương nhất,
Hà Nội tiết trời đang thay đổi đó em. Thời tiết đẹp lắm em có biết không? Khi tiết trời thay đổi, cũng là lúc chúng ta cần hơi ấm và tình cảm của nhau nhiều hơn, phải không em?
Hôm nay, sau thời gian rất lâu đấu tranh với tư tưởng giữa ảo và thật, anh quyết định gửi thư đến em. Mong em đang ở đâu, nếu nhận được lá thư này, hãy liên lạc với anh ngay để chúng mình gặp gỡ. Anh sẽ đón em về để cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên nhau em nhé.
Anh viết lá thư này gửi đến em vì anh là fan chính nghĩa của chuyên mục Hẹn hò, thấy nhiều bạn nhờ chuyên mục này mà thành vợ thành chồng. Vậy em ở đâu mà anh không thấy. Anh quyết định chắp bút gửi bài, mong em đọc được và về với anh. Vì anh biết em cũng đang cô đơn như anh, đang đi tìm hạnh phúc. Vậy tại sao chúng ta không là của nhau, đúng không em?
Có lẽ vì lý do chính đáng là tìm hạnh phúc, muốn tìm em để cùng nhau xây dựng hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc bên nhau, hôm nay anh mạnh dạn gửi lá thư này. Mong em đọc được và về với anh. Tương lai, hạnh phúc, gia đình đang chờ anh đưa em về. Nếu nghe anh nói, hãy về bên anh nha em.
Có lẽ em sẽ hỏi anh là ai, đến từ đâu, đang làm gì, có yêu em thật lòng không, đúng không em?
Đó là lý do mà anh sẽ nói, nhưng vì gửi thư nên anh không thể nói hết được trên này, chỉ khái quát qua những điểm chính để em biết và tin tưởng anh. Khi em xuất hiện, anh hứa sẽ nắm tay em. Ngồi bên em, anh sẽ kể tất cả về mình cho em hiểu. Khi anh kể về cuộc đời mình, em sẽ càng yêu và thương anh hơn.
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn và trưởng thành với củ sắn củ khoai của bố mẹ vất vả kiếm về. Cái nghèo, cái khó, cái đói không làm anh chùn bước. Anh quyết tâm bước ra khỏi gia đình, đi đến vùng đất xa lạ để tạo dựng tương lai. Chính vùng đất đó đã giữ anh lại và cho anh cơ hội để hôm nay ngồi đây viết thư cho em. Anh đã có và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón em về, cùng anh chăm lo, xây dựng hạnh phúc cho chúng ta.
Anh mạnh mẽ, có tính thương người, sống bao dung và đức độ, không thù ghét ai, kể cả trong quá khứ người đó đã hại anh. Chồng tương lai của em là vậy đó.
Anh tin khi ở bên anh, em sẽ rất vui và hạnh phúc, vì anh rất thương em. Mỗi ngày, anh thích đưa em đi làm, chiều đón em về, mình cùng đi chợ mua đồ ăn. Anh sẽ nấu những món mà em và con thích nhất, đưa mẹ con em đi du lịch hay về nội ngoại mỗi tuần, chăm sóc cho em cùng con mỗi đêm. Anh muốn em không phải hối hận khi lấy anh làm chồng, mà luôn tự hào vì anh là chồng của em.
Em à, sẽ là thiếu sót nếu anh dừng ở đây, nên anh phải nói để em hiểu chồng tương lai của em có quá khứ thế nào, phải không?
Anh là bố đơn thân, có cô công chúa rất đáng yêu. Con lớn rồi nên khi về làm vợ anh, em không phải lo lắng hay vất vả chăm sóc con đâu. Con có cuộc sống và tương lai riêng rồi. Anh đã chuẩn bị hết cho con, giờ chỉ cần em và lo lắng cho em cùng con của chúng ta nữa thôi. Có lẽ em sẽ hỏi sao anh tốt như vậy mà lại là bố đơn thân. Không em à, mỗi người có một số phận riêng. Đôi lúc chúng ta sinh ra nhưng không phải dành cho họ, nên chuyện đổ vỡ hôn nhân là điều không tránh khỏi.
Em là mẹ đơn thân hay chưa từng lập gia đình, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, với anh không quan trọng. Anh quan trọng em có yêu thương và chung thủy với anh không thôi. Nếu em yêu thương và chung thủy, anh hứa em sẽ là người vợ đẹp nhất, hạnh phúc nhất khi có anh ở bên.
Chắc chắn em sẽ hỏi "Thế người vợ của anh thế nào, đúng không?". Ừ, anh muốn em cao 1,55 m trở lên, da trắng, hòa đồng, bao dung và không ích kỷ. Còn lại tất cả anh đều có thể bù đắp cho em được. Em biết vì sao không? Anh cao 1,7 m, bề ngoài ưa nhìn, thông minh và có cuộc sống cùng công việc ổn định, giờ chỉ thiếu mỗi em thôi.
Nếu em nhận được thư này, hãy thật lòng gửi mail cho anh. Hãy kể về em cho anh biết vợ tương lai của anh là ai nhé. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng khi chúng ta nói chuyện và làm bạn cùng nhau.
Chờ em - vợ của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kiên
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam