Xin giới thiệu đôi chút về bản thân: em 35 tuổi, là mẹ đơn thân, có một con trai, ly hôn được 5 năm, vùi đầu vào công việc, khi rảnh em học thêm ngoại ngữ và đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Giữa đại dịch này, khi mọi hoạt động bên ngoài bị hạn chế, em chợt thấy mình cô đơn nên đi tìm anh nè.
Em cao 1,65 m, nặng 55 kg, ngoại hình trung bình nhưng được nhận xét là có khuôn mặt phúc hậu và vui tính. Em không được học cao, cũng không tài giỏi gì nhưng đủ điều kiện lo cho con mình.
Về anh, em chỉ mong anh điềm đạm, tử tế, có công việc ổn định và không thấp hơn em nhé. Em làm việc ở Hàn Quốc nên nếu anh cũng đang ở đây thì tốt quá; hoặc nếu anh ở đâu đó mà cảm thấy phù hợp, đừng ngại gửi thư cho em nhé. Bởi nếu mình không chung lối, vẫn có thể là bạn mà. Em sẽ trả lời tất cả thư nhận được (cười).
Em xin dừng bút nhé. Nếu anh muốn biết thêm về em, mình sẽ nói chuyện ở thư sau nhé. Cảm ơn anh và các bạn đọc bài. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an để vượt qua đại dịch này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tina
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ