Em viết những dòng này khi miền Bắc đang chìm trong những con gió lạnh mùa đông, một năm nữa sắp kết thúc và một năm mới lại bắt đầu. Điều thôi thúc lớn nhất khi em viết những lời tâm sự này là sang năm, em sẽ có một người bạn đồng hành để dẫn về ăn Tết với họ hàng. Nếu anh cũng có chung mục đích như thế, đừng ngại ngần gửi mail cho em nhé.
Em công tác tại Hải Dương, có xa anh quá không nhỉ? Anh đừng lo nhé, người xưa có câu "thuyền theo lái, gái theo chồng". Em không ngại theo anh đi khắp năm châu bốn bể, nhưng nặng lòng cha mẹ nên mong anh đừng cách em xa quá nhé. Không biết kiếp trước em có trót nhận lời chờ anh không, mà đến nay 29 tuổi hoa, em vẫn chưa có một mối tình trọn vẹn. Bạn bè, người thân cũng sốt ruột mai mối, mà tất cả chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Nhiều lúc em nghĩ hay mình không biết cách yêu thương, bởi những thiếu thốn tình cảm lúc nhỏ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của em hiện tại: mạnh mẽ, độc lập, ít nói và đôi lúc cái tôi của em quá lớn. Những lúc ấy, chỉ cần anh nhường em một chút thôi, để em có thời gian suy xét lại, em sẽ biết lỗi nếu mình sai. Có thể em không xin lỗi đâu, nhưng sẽ ôm anh một cái làm lành nhé. Con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc yếu lòng, nên em mong tìm được anh - người sẽ chỉ đường cho em lúc em chần chừ chưa biết đưa ra lựa chọn, sẽ cho em lời khuyên lúc gặp những bấp bênh trong cuộc đời.
Vậy anh trong tưởng tượng của em sẽ thế nào nhỉ. Trước hết, chúng mình phải là công dân tốt tuân thủ pháp luật, và nếu có thể, hãy hút ít thuốc và hạn chế uống rượu nhé. Anh không gia trưởng đâu nhỉ, nếu không chúng ta sẽ cãi nhau suốt ngày mất. Em từng thi đại học khối A, nhưng cũng từng thi học sinh giỏi môn văn, sử, địa (em rất thích lịch sử của các triệu đại phong kiến Việt Nam), nên nếu anh có chung sở thích, đừng ngại trao đổi với em nhé. Có thể mọi người sẽ bảo em thực dụng, nhưng em cần một người vững chắc về kinh tế để có thể chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình. Em không ngại học nấu những món anh thích ăn, cũng là một cô gái biết chăm lo việc nhà, nhưng em không ngại nếu anh biết chia sẻ một chút việc nhà với em đâu.
Em có một nguyện vọng nho nhỏ nữa muốn chia sẻ với anh, đơn giản lắm, chỉ là:
"Hay là mình về quê
Nuôi thêm gà và trồng thêm rau
Chăm hai đứa trẻ
Nắm tay nhau đến bạc đầu"
Nếu mình có duyên, hãy để lại vài lời cho em nhé. Cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn đọc hết những dòng tâm sự của mình.
P/s: Đôi lời cuối để mọi người đỡ chê mình ngôn tình nhé. Hôm ấy tình cờ đọc được chuyên mục Hẹn hò của quý báo, thấy mọi người viết hay quá chừng làm em cũng muốn múa bút, tại cũng từ lâu ấp ủ giấc mơ viết truyện mà chưa có cơ hội. Thông tin em viết trên không sai đâu, chỉ theo hướng ngôn tình chút thôi, chứ em là cựu nhân viên kế toán. Mọi người nghĩ gì về nhân viên kế toán thì em có hết. Mong muốn tìm nửa kia là thực, nhưng đừng bác nào lậm văn em viết quá để rồi vỡ mộng nhé, không em tội lỗi lắm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lisa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ