Ba mẹ sống ở quê, không dư dả nhưng cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh hơn tôi một tuổi, đẹp trai, gia đình khá giả, công việc ổn định. Chúng tôi quen biết nhau từ trước nên hay nhắn tin nói chuyện, thỉnh thoảng "thả thính" nhau. Tôi có cảm tình rất tốt với anh, cộng thêm việc ba mẹ anh rất thích tôi, ủng hộ và ghép đôi cho hai đứa nên gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với anh.
Về phần anh, khi đi cùng bạn bè và những người quen biết, anh hay giới thiệu tôi là bạn gái với thái độ nửa đùa nửa thật, chăm sóc tôi chu đáo như thể tôi thực sự là bạn gái của anh. Những lúc này tôi cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ anh nên đem lòng cảm mến. Trong một lần uống say, anh nói tôi yêu ai thì rồi cũng lấy chồng, vậy sao không thích anh? Có điều, tuyệt nhiên từ trước đến nay anh chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng hỏi tôi có thích anh không.
Tôi không chắc anh có tình cảm gì với mình không vì những lúc gặp nhau thấy anh chăm sóc chu đáo, sau mỗi dịp gặp lại nói chuyện nhiều hơn, dần dần lại ít nói chuyện rồi lặn mất tăm; cái vòng tròn này cứ lặp đi lặp lại. Vấn đề nữa là có lúc anh nói cuối tuần sẽ chở tôi đi đâu đấy rồi lại không thấy anh đâu, cũng không thấy hỏi han hay nói lý do gì cả. Điều này làm tôi nghĩ anh không thực sự coi trọng mối quan hệ với tôi.
Nhiều lần tôi muốn nói rõ ràng tình cảm của mình với anh nhưng một phần không có đủ dũng khí, một phần không biết anh có tình cảm gì với mình không nên lại thôi. Đôi lúc tôi nghĩ tuổi trẻ phải một lần bày tỏ với người mình thích, để sau này nhìn lại không hối tiếc kiểu như: "Nếu khi xưa mình nói thích anh có lẽ giờ kết quả đã khác". Rồi có lúc lại nghĩ nếu anh thực sự thích mình thì đã chủ động bày tỏ và trân trọng từng lời hứa, cuộc hẹn. Tôi từng đọc ở đâu đấy rằng: "Trong tình cảm, nếu người đàn ông không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn".
Các anh trai có ai từng thích một người nhưng vẫn lập lờ lơ lửng chứ không chủ động tấn công chưa? Mong người ngoài cuộc sáng suốt cho tôi lời khuyên, có nên bày tỏ tình cảm với anh không? Nếu có thì tôi có bao nhiêu phần trăm thắng cuộc trong câu chuyện này? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.