Công việc cuối năm thật bận rộn, những lúc stress như vậy, cảm giác muốn có người ở bên cạnh thì phải. Chợt nghe một bài "Nợ em một lời xin lỗi", em lại muốn viết những dòng này, có vẻ không liên quan lắm thì phải.
Lâu rồi em không đọc tin tức trên VnExpress cũng như những bài đăng tin tìm người thương thất lạc, nay chợt nhớ tới và em cũng đăng tin tìm người. Anh có tin vào duyên số không? Thầy bói nói em sẽ gặp được mối nhân duyên bất ngờ, không biết có gặp được người "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" hay không.
Em 28 tuổi rồi, đã bắt đầu già rồi nhỉ, thật muốn có người nắm tay cùng đi dạo. Nếu anh chững chạc, hơn tuổi và tâm lý chút, chúng ta sẽ hợp nhau hơn. Anh biết sao không? Vì em khá nhạy cảm, đôi khi hơi trẻ con nên hay giận hờn vu vơ, nhưng anh yên tâm, em sẽ không vô tâm với những người mình yêu thương, cũng không kiếm chuyện vô cớ, lại khá vui vẻ và hòa đồng nha.
Một chút thông tin gửi thêm đến anh:
- Em theo đạo Phật
- Quê miền tây, hiện là nhân viên văn phòng ở Sài Gòn
- Cao 1m65, nặng 60 kg (mong anh sẽ cao và nặng hơn em)
- Một cặp kính tròn
Hy vọng gặp được anh ở đây, mình cùng thoát ế nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
