Em đã bước qua tuổi 31 rồi nhưng gương mặt trông vẫn trẻ như 26, 27 tuổi. Về ngoại hình, em có gương mặt mà mọi người nhận xét là xinh xắn và sáng. Em cao 1m64, thân hình đầy đặn, có da có thịt nên cũng mong anh có gương mặt dễ nhìn, cao hơn em và cũng đầy đặn nhé, vì nhìn vậy trông khỏe hơn.
Về học thức, em tốt nghiệp đại học một trường kinh tế top đầu tại TP HCM, làm cho ngân hàng cổ phần nhà nước. Trong công việc, em là người có trách nhiệm, học hỏi nhanh, khá rạch ròi trong mọi việc. Mong anh cũng là một người hiểu biết, có trách nhiệm và có năng lực.
Về tính cách, em vui vẻ, hòa đồng, tốt tính, biết suy nghĩ cho người khác. Em biết phụ giúp cho gia đình, đôi lúc còn được nhận xét là người khá mạnh mẽ và bản lĩnh nữa. Tuy vậy em vẫn là người con gái thích được anh chở che, bảo vệ. Mong anh là người tử tế, có tâm.
Gia đình em không theo đạo nhưng lễ tết vẫn đi chùa cầu an. Nếu gia đình anh cũng vậy, anh phù hợp với em rồi đấy.
Thật ra em ủng hộ và đánh giá cao người có tiêu chuẩn vì họ biết giá trị của mình, nhưng có tiêu chuẩn không phải là "cành cao" mà là muốn tìm được người đồng điệu với mình, như vậy khi bước vào cuộc sống gia đình, hai bên sẽ thấy tôn trọng và biết trân trọng nhau.
Em biết tiêu chí là một phần, quan trọng là hai bên có cảm xúc nữa, có người đáp ứng nhưng không chắc họ dành cho em hoặc không chắc em dành cho họ. Xã hội này vẫn còn rất nhiều người đẹp, người giỏi, tốt tính nhưng gặp nhau rồi, có người chọn ở lại, người lại chọn ra đi vì lý do nào đó.
Còn anh, anh sẽ chọn ở lại chứ?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Chưa Có Chủ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ