Dạo này ở Đồng Nai thời tiết se lạnh và có chút mưa (em đang thắc mắc không biết có phải do biến đổi khí hậu không?), lại sắp đến Giáng sinh nữa, cảm thấy có chút cảm xúc khác biệt. Em không biết mình mong chờ điều gì, dù không theo đạo, em vẫn nghĩ Giáng sinh là một dịp của những phước lành và phép nhiệm màu. Vì vậy em mạnh dạn viết thư, mong hữu duyên gặp gỡ được ý trung nhân.
Em sắp đón cái Tết thứ 30 rồi. Trong những năm tháng tuổi xuân, tình yêu là thứ gì đó mơ hồ và thiếu kỳ niệm. Em chỉ có hai người bạn trai quen trong vài tháng, không có gì sâu sắc. Em từng yêu xa, dù chúng không rõ ràng, những cảm xúc ấy lại đẹp theo cách rất riêng. Hy vọng anh từng yêu một ai đó chân thành, để biết mình cần gì và tìm kiếm điều gì cho hiện tại và tương lai.
Em cao 1,63 m, hơi đầy đặn, làm việc tại trung tâm Anh ngữ gần nhà. Mong có những trải nghiệm thú vị và ấm áp cùng nhau khi chúng ta làm quen và tìm hiểu, như việc đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè của nhau, cùng thử nghiệm những điều mới hoặc đơn giản là chia sẻ được thật nhiều.
Mong anh hiền hòa, bình ổn, có phần chu đáo, cởi mở và tinh tế càng tốt. Em sinh tháng năm, thuộc cung Kim Ngưu; người ta nói cung này hơi vật chất và rất thực tế. Có lẽ vì vậy có lúc em mong tìm được người chịu bao nuôi, dù việc sống nương nhờ vào thành quả lao động của người khác thật thiếu độc lập và thiếu công bằng. Bởi vậy em mong tìm được chất xúc tác từ anh khiến mình muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, khiến việc chăm lo và hoàn thành mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Hy vọng chúng ta tìm được tiếng nói đồng điệu trong tâm hồn, bị cuốn hút và trở nên khác biệt (dù chỉ tạm thời). Sự hấp dẫn từ một người trưởng thành và thành đạt thật khó phủ nhận, anh nhỉ? Còn anh đang tìm kiếm điều gì vậy? Chia sẻ cùng em, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ