Chào anh,
Vậy là gần đúng một năm từ bài đăng đầu tiên, nhưng em vẫn một mình ở đây, tự nhủ chắc duyên chưa tới.
Em thuộc thế hệ 8x đời đầu, tốt nghiệp đại học rồi sống và làm việc ở Sài Gòn hơn 20 năm. Trải qua cuộc hôn nhân gần mười năm rồi tan vỡ, lý do chỉ là khác biệt phong cách sống chứ không phải do người thứ ba hay gì cả. Dù sao đó cũng là lựa chọn và quyết định của bản thân nên em không hối tiếc điều gì. Sau 7 năm sống độc thân, chắc bây giờ phải nên thay đổi rồi.
Hiện tại em sống độc lập ở nhà riêng, nuôi một bé mèo rất dễ thương, công việc ổn định mà bạn bè hay chọc là việc nhẹ lương cao (hơn 2000 USD net). Nhưng có lẽ do sống lâu lên lão làng nên công việc không có gì áp lực với em cả. Mỗi ngày sau giờ làm sẽ đi tập yoga, cuối tuần gặp gỡ bạn bè hay đi ăn với gia đình, hoặc đơn giản là yên tĩnh ngồi đọc sách ở quán cà phê yêu thích, hay ở nhà xem phim và tự nấu món ăn mình thèm (có thuê giúp việc theo giờ).
Thỉnh thoảng em xách ba lô lên và đi. Em từng đi một mình qua vài thành phố ở châu Âu và châu Á, thích nhìn thế giới bên ngoài, gặp gỡ người bản địa, ăn những món lạ, tìm hiểu văn hóa khác biệt. Nếu không đi được thì em đọc. Em thích đọc sách từ nhỏ, nhà nghèo nên nắm được cuốn nào đọc cuốn đó, từ Tam quốc diễn nghĩa đến Nhạc Phi, từ kiếm hiệp Kim Dung Cổ Long qua tới truyện tranh Teppi, Bảy viên ngọc rồng, rồi sau này Quỳnh Dao, tới văn học cận đại nước ngoài như Thằng gù nhà thờ Paris hay Ruồi trâu, nhiều dạng thể loại khác nhau kể cả những sách chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ sống tự chủ, độc lập như thế nào. Em chỉ kén mỗi thể loại sách thiên về giáo điều sáo rỗng phi thực tế.
Đọc đến đây chắc anh phần nào hình dung tính cách của em rồi, đúng không? Dù là nữ nhưng tính em phóng khoáng, không chi li tiểu tiết, hay giúp đỡ người khác, hơi nóng tính, nhưng phần lớn kinh nghiệm sống đã rèn em sự bình tĩnh, vị tha và bao dung, biết nặng nhẹ để nắm hay buông, nhưng vì thẳng tính và nhạy cảm nên dễ tin người và xiêu lòng. Em tự biết nhược điểm của bản thân là vậy nên không dễ kết bạn với người khác, hơi thu mình, chỉ bày tỏ khi đã tin tưởng và thân quen. Nếu anh thấy ban đầu em hơi xa cách, hãy kiên nhẫn với em chút nhé.
Em cao 1m64, nặng 49 kg, khuôn mặt dễ nhìn, có lúm đồng tiền tiềm ẩn (tức là chỉ khi em cố ý cho thấy thì mới thấy - cười), dáng người mảnh mai hợp với nhiều cách ăn mặc, nhưng em thấy thoải mái nhất khi mặc quần jeans, crop top với giầy thể thao. Em không thích gò bó vào bất kỳ khuôn khổ nào, luôn thích thử điều mới, miễn là điều đó không trái pháp luật hay đạo đức.
Em tự tin mình sinh ra và lớn lên trong gia đình dù nghèo nhưng được dạy dỗ đúng mực, anh chị em lớn lên đều đỗ đạt và thành tài. Em luôn tự hào về gia đình lớn của mình, dù ba mẹ bây giờ đã không còn, ai cũng có gia đình riêng nhưng mọi người luôn gần gũi và gắn bó thân thiết với nhau.
Cuộc sống của em bây giờ chỉ thiếu một người bạn đồng hành, cho em chỗ dựa tinh thần. Vậy nên một người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán, mạnh mẽ và độc lập sẽ thu hút em ngay lập tức. Với em tình yêu chỉ đến sau sự ngưỡng mộ và tin phục. Nếu anh tự tin là người ấy, vậy đừng chần chừ mà kết nối với em nhé.
Em không kén chọn việc anh từng có gia đình hay có con cái riêng, chỉ cần hiện tại anh không trong mối quan hệ mập mờ hay em gái mưa nào. Em không phải là ghen, chỉ là em không cho phép bản thân phải tranh thủ để có tình cảm của người khác, lựa chọn tránh xa sẽ khôn ngoan và dễ dàng hơn. Em rất yêu thích trẻ con, em gái thường yên tâm giao cho chức giữ trẻ mà không ngại ngần gì (cười).
Mong sớm gặp anh, nếu được hãy nhẹ nhàng thấu hiểu chứ đừng vội phán xét. Em là kiểu ưa mềm không ưa cứng, kiểu như nửa hiện đại nửa truyền thống, mà cũng lại kiểu vừa đơn giản vừa phức tạp. Nói chung không khó khăn lắm đâu, anh hãy tới thu phục em đi.
Em chờ tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cây lựu đỏ
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ