Mọi người chắc từng nghe đến câu: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", "Có duyên ắt sẽ gặp lại", "Duyên chưa tới thôi", trong chuyện tình cảm mọi việc xảy ra đều được cho là do "duyên số". Vậy liệu trên đời này có thật sự tồn tại cái gọi là "duyên số"?
Niềm vui mỗi lúc rảnh rỗi hay cuối tuần của cô chỉ đơn giản là được nằm trên giường và xem bộ phim mình yêu thích. Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ: "Chắc lại là một fan girl đích thực", "Chắc lại mơ mộng, thích mấy anh nam chính Hàn Quốc"... Lạ lùng thay, dù đam mê phim là vậy nhưng cô gái ấy lại sống rất thực tế và luôn nghĩ: "Chắc chỉ có trong phim thôi".
Bộ phim gần đây nhất cô ấy xem là một bộ phim ngôn tình thanh xuân, như bao cô gái khác, cô cũng thích và ấn tượng với nam chính của phim. Tuy nhiên, thứ khiến cô ấn tượng ở nam chính không phải là vẻ đẹp soái ca hay những lời nói ngọt ngào mà là sự tốt bụng, nỗ lực, có trách nhiệm và có chí của anh ấy. Dù rất ấn tượng với nhân vật nam chính này nhưng cô lại nghĩ: "Chắc chỉ có trong phim thôi".
Luôn là vậy, lý trí đã khiến cô không tin vào những thứ như "duyên số" hay "định mệnh". Cô không tin trên đời này sẽ có những nam chính như thế, càng không tin sẽ gặp một người xa lạ do "duyên số" hay "định mệnh". Bởi thực sự trước giờ chưa từng gặp, sau này cũng không tự tin sẽ gặp. Ngay cả lúc này, khi ngồi viết những dòng này, trong đầu cô vẫn luôn nghĩ: "Chắc không có kết quả gì đâu".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: H.B.B.B.
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ