Đọc các bài viết ở đây, cảm giác như các bạn nam đều muốn tìm một người con gái hiền lành, dịu dàng, truyền thống... Rồi em tự hỏi, vậy tình yêu của em đang ở nơi đâu khi em không phải mẫu người con gái truyền thống?
Em mạnh mẽ với cá tính rất riêng biệt, cực kỳ thẳng thắn, có chính kiến rõ ràng, luôn dám nói lên suy nghĩ của mình mà không sợ đi ngược lại với đám đông, coi trọng uy tín, luôn giữ lời hứa, nói được là làm được.
Em sắp tròn 36 tuổi, đã có một bé gái đang học tiểu học và chia tay chồng ngay khi con gái còn rất nhỏ. Em có dáng người nhỏ nhắn (1,57 m), phong cách rất teen. Vì vậy nhìn em tương đối dễ thương và khá trẻ. Có lẽ phải trẻ hơn đến 10 tuổi so với tuổi thật.
Con đường học hành và sự nghiệp của em gặp khá nhiều may mắn và thành công. Điều đó giúp em tự lập và tự chủ trong cuộc sống. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà kể từ sau khi đổ vỡ, em sống thời gian quá dài mà không có cảm giác cần một người đàn ông, thấy cuộc sống mẹ đơn thân thật tự do và thoải mái. Rồi đến nay nhìn lại, bỗng giật mình khi thấy những năm tháng tuổi trẻ sắp trôi qua mà mình quên mất cảm giác yêu rồi sao? Có đáng để sống tiếp thế này?
Em nhận ra mình thật cô đơn khi luôn lặng lẽ đi về một mình, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều tự quyết định và làm một mình. Có lẽ từ lâu em đã mong có một người đàn ông bên cạnh mà mong muốn này chôn chặt trong tim đến mức chính em cũng không cảm nhận được bấy lâu.
Anh, ước gì mình tìm thấy nhau, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Anh sẽ hôn em mỗi buổi sáng trước khi mình đi làm, dắt xe cho em. Em sẽ bóp đầu và đấm lưng cho anh khi anh mệt mỏi. Ngày nghỉ cuối tuần, mình ôm nhau ngủ nướng thêm một chút,... Em thích cảm giác ngồi cạnh anh và tựa vào vai anh. Cảm giác sẽ thật bình yên, bao nhiêu lo toan, mệt mỏi sẽ tan biến.
Em chỉ mong anh là người đàn ông mạnh mẽ, chỉ đường dẫn lối cho em, phân tích đúng sai khi em bướng bỉnh, cưng chiều khi em ngoan (cười). Em muốn mình có cảm giác được che chở, muốn được bé nhỏ khi bên anh.
Em sẽ là người bạn đồng hành của anh, bên anh cả những lúc vui lúc buồn, lúc thành bại, lúc khỏe mạnh hay ốm đau. Em tin mình đủ khả năng để cùng anh tìm giải pháp vượt qua mọi khó khăn nếu có xảy ra trong cuộc sống. Mình sẽ cùng nhau sống tốt, xây dựng tương lai. Nếu có duyên phận, mình có thể cùng nhau đi tới tận cuối con đường, chăm sóc nhau khi về già...
Em viết vậy thôi, dài rồi. Chắc chắn rằng khi ở gần em, anh sẽ còn khám phá nhiều điều đặc biệt về con người em mà không giấy bút nào viết hết được.
P/s: Anh đừng ngại khoảng cách địa lý, em sẵn sàng di chuyển nếu có lý do chính đáng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunshine
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Cát Hải, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ