Nếu có ai nhấn vào bài viết của em, có lẽ người đó từng đọc "Rừng Na Uy". Để tự nói về bản thân, em sẽ giới thiệu mình như là bản photocopy của nhân vật Midori.
Midori trong truyện là cô gái nhỏ nhắn, ưa nhìn và luôn vui vẻ. Cảm giác về cô ấy như được ngồi bình yên trong buổi chiều nắng ấm ngập tràn, ưu phiền dần tan biến khi nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về những câu chuyện điên rồ. Em luôn vui vẻ, mang chút điên khùng trong người, luôn mong nhìn cuộc sống theo cách tích cực và dễ chịu nhất.
Vì thế, dù đã có một nhóc chín tuổi luôn quanh quẩn xung quanh nhưng em vẫn mong đâu đó tìm được người phù hợp với mình. Cuộc sống một mình với bạn nhỏ rất tốt, vẫn ổn nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu có thêm một người bên cạnh để sẻ chia và bên nhau sớm tối đi về.
Nếu anh cùng hoàn cảnh với em thật tốt, bởi hơn ai hết chúng ta có thể thông cảm và bao dung cho quá khứ của nhau, tự tin bước tiếp phần tương lai sắp tới. Mong tìm được một người cho em cảm giác ấm áp và che chở, dù thế nào cũng được cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn ấy. Hy vọng người ấy yêu thương em và cả con trai em thật lòng, có thể nuông chiều em một cách vô cớ nhưng cùng nhau tốt lên và hoàn thiện mỗi ngày.
Tình yêu là thứ thuốc tăng lực hiệu quả nhất mà ai cũng cần trong cuộc sống. Vậy nên trước hết chúng ta phải muốn tìm hiểu, cuốn hút nhau và có cảm xúc thực sự để mỗi khi gặp nhau giống như chạy bộ về đến đích và được đưa ngay chai nước giải khát vậy.
Nếu gặp được anh - người mà em cực kỳ thích, bình thường dù lười đến mấy, em cũng sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, cùng anh tập thể dục ở công viên mỗi buổi sáng dù em là thần ngủ và uống rượu thật say với anh lúc hai đứa có chuyện buồn.
Mong gặp anh thật sớm để được ngồi luyên thuyên cả ngày.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ