Hà Nội mùa Covid.
Ngồi gõ lách cách vài dòng chữ này để gửi tới anh là khi Hà Nội giãn cách xã hội đợt thứ hai. Em đang làm việc tại nhà với 4 bức tường vô tri vô giác, có trải qua thời khắc như thế này mới thấy rõ thế nào là nỗi buồn, là cô đơn, là thèm một mái ấm gia đình.
Thuở 23, 25 tuổi còn đang mải ổn định công việc, mải vui chơi với những thú vui của tuổi trẻ... Thời gian thấm thoát trôi qua, ngoảnh lại đã thấy mình sắp chạm mốc 30 của cuộc đời mà vẫn "đi sớm về khuya một mình". Em đành nhờ bà mối mát tay VnExpress se duyên cho mình, hy vọng sớm gặp được anh - chàng trai cũng đang đi tìm một nửa của bản thân.
Gửi tới anh đôi dòng về em nhé. Quê em cách Hà Nội khoảng 60 km, đi xe vèo cái là về tới nhà. Đợt này dịch bệnh, hạn chế đi lại nên em cứ phải "cắm rễ" ở đây suốt thôi.
Về ngoại hình, em có dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, đi giày 5 phân nữa mới được gần mét sáu, khuôn mặt bình thường, tự anh sẽ có cảm nhận riêng nếu có duyên gặp mặt.
Về tính cách, em là mẫu người truyền thống, thiên về cuộc sống gia đình. Em thích vào bếp, thích chăm chút nhà cửa mỗi dịp cuối tuần, thích cả những buổi gặp mặt đại gia đình mỗi khi có công việc hoặc cỗ bàn. Đó là dịp tốt nhất để em kết nối với những người thân xa cách lâu ngày.
Em không phải người dễ tính, xuề xòa trong cuộc sống. Nói như thế không có nghĩa là em quá khó tính hay khắt khe. Chỉ là với em, mọi thứ cần có một chừng mực, khuôn khổ nhất định, miễn sao người xung quanh không thấy quá khó chịu với em là được.
Còn về phần anh, anh cũng sống và làm việc tại Hà Nội nhé, để chúng ta tiện hơn trong việc gặp gỡ và tìm hiểu. Em chưa từng đặt nặng vấn đề ngoại hình, cao thấp, xấu đẹp, thứ em cần ở anh là sự chân thành, nghiêm túc khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngoài ra, anh cũng có việc làm ổn định nhé, như thế sẽ tốt hơn trong việc cùng em phấn đấu tiếp các mục tiêu phía trước.
Em chưa từng kết hôn nên anh cũng vậy nhé. Em không muốn mình bị vướng vào các mối quan hệ không rõ ràng hoặc bị ràng buộc bởi thứ này, thứ kia.
Nếu anh cũng đang đi tìm "một nửa" của mình mà đọc được bài viết này của em, hãy để lại vài dòng nhé. Hy vọng Hà Nội sớm trở lại cuộc sống bình thường, chúng ta có cơ hội gặp gỡ dễ dàng hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa Hướng Dương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ