Tuổi trẻ, chắc ai cũng từng trải qua 2 năm Covid, hơn nữa đã là FA lại bị giãn cách xã hội sau mỗi lần bùng dịch. Em đếm được hết bốn lần như thế, kéo dài tận hai năm trời. Vậy nên em muốn viết bài lên đây xem có ai đồng cảnh ngộ với em không. Biết đâu nhờ nhịp cầu tâm sự của VnExpress, mình lại may mắn có được hạnh phúc trong tình yêu, niềm tin trong cuộc sống anh nhỉ.
Em xin giới thiệu sơ lược về bản thân để anh dễ hình dung nhé. Em thuộc thế hệ 9x nên muốn viết theo dạng "tự bạch" như lúc cách đây 15 năm về trước nhé.
- Chiều cao: 1,61 m
- Cân nặng: 52 kg
- Da: em hơi trắng chứ không quá trắng
- Gương mặt: hơi tròn xíu (được nhiều người nhận xét là dễ thương và trẻ hơn tuổi)
- Công việc : văn phòng kiêm kinh doanh riêng
- Tính tình: em khá trầm tính và ít nói nhưng nếu "rà trúng đài", em rất hay chia sẻ. Nhưng em cũng có chút cá tính, anh tìm hiểu dòng tiếp theo nhé.
- Sở thích: em thích nấu ăn, thích các môn thể thao như xe đạp, dạo quanh các con đường nhiều cây và không khí trong lành. Em còn rất thích các trò chơi flyboard trên biển và thích du lịch nữa.
Thời gian rảnh, em thường nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh của mình, đề ra những mục tiêu và kế hoạch nhỏ để biết mình sẽ làm gì tiếp theo, đi đúng hướng mình muốn hơn và mau đạt những điều mình mong.
Em rất thích kiểu người con trai trong các tỉnh phía Nam vì sẽ dễ hiểu được tính cách cũng như lối sống với em hơn. Chỉ cần anh hiền lành, kính trên nhường dưới và biết đối nhân xử thế là được rồi. Anh có thể chưa thành đạt nhưng chỉ cần có sự cầu tiến thì anh làm cái gì em cũng ủng hộ hết mình, luôn là hậu phương vững chắc cho anh.
Em từng nghe một câu nói rất hay: "Khi cho người khác một cơ hội nghĩa là cho mình một cơ hội". Vậy đọc qua bài viết này của em, nếu anh thấy thích cô gái miền Đông, hãy liên hệ với em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
