Em viết thư này gửi đến anh trong lúc Sài Gòn ở trạng thái bình thường mới. Đây có được gọi là bức thư tình đầu tiên không anh nhỉ? Vì nhờ nó mà anh và em tìm được nhau (cười).
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chưa kịp làm gì mà sắp hết năm rồi anh nhỉ? Covid đến làm đảo lộn tất cả, có những thứ rất đỗi bình thường như hơi thở bỗng trở nên xa xỉ. Sài Gòn sau trận "ốm" nặng đang dần hồi phục. Em mong mọi điều tốt đẹp đến với tất cả chúng ta. Khi anh đọc được bức thư này, có nghĩa là anh vẫn bình an và em thấy vui vì điều đó.
Mà em là ai vậy? Em - cô gái tóc đen, mắt nâu, răng khểnh, chân ngắn 1,55 m nhưng tươi tắn, hay cười. Người ta nói "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở trong mắt của kẻ si tình", nên gặp nhau rồi anh lắng nghe tim mình xem có "đánh rơi" nhịp nào không nhé (cười).
Anh từng đến vùng đất Tây Nguyên lần nào chưa? Đó là nơi em sinh ra. Em rời xa nơi ấy, sống ở Sài Gòn khi theo học đại học và làm việc cho đến nay, chỉ về thăm nhà vào những dịp lễ, Tết. Mong những lần về thăm quê sẽ có anh đi cùng. Em sẽ dẫn anh đi những con đường em từng đi mòn cả dép, thăm những ngôi trường em từng học và ngôi nhà - nơi em lớn lên, có ba mẹ nữa (cười). Anh cũng vậy nhé. Em rất hân hoan chào đón anh bước vào cuộc sống của em.
Anh - người đàn ông em đang tìm kiếm - tình cảm và ấm áp, sống có trách nhiệm, tử tế, tự chủ về tài chính, cầu tiến, chưa kết hôn, chung thủy trong tình yêu. Em không thích anh hút thuốc lá, còn rượu bia thì chừng mực thôi anh nhé.
Em đã viết thư cho anh rồi, giờ đến lượt anh hồi đáp cho em nào. Mong chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ