Khi ngồi viết những dòng này, em may mắn được ngồi tại quê nhà hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự bình yên như chính tâm hồn em mong muốn bấy lâu nay.
Sau những khó khăn, trở ngại và biến cố, con người ta có lẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và biết rõ điều mình mong muốn thật sự là gì. Em đã mong muốn được hồi hương từ rất lâu, nhưng vì guồng quay không ngừng nghỉ của công việc, học hành khiến em đến giờ mới ra quyết định mà cả lý trí lẫn trái tim đều đồng ý.
Tám năm kể từ khi mối tình đầu dài 5 năm kết thúc, em vẫn một mình lẻ bóng trên những con đường kẹt xe ở Sài Gòn. Cho đến bây giờ, khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhiều lần tự hỏi bản thân rằng điều gì có thể khiến em chịu được cô đơn lâu đến thế trong một thành phố của sự sôi động. Cũng không hẳn là không có người yêu thương, nhưng cũng không dễ để có thể mở lòng với một ai đó. Có lẽ, em thuộc dạng hơi cứng đầu. Rất nhiều lần em nghĩ là sẽ đồng ý nhận lời, nhưng sau đó lại mang cảm giác e dè và có phần sợ hãi khi ở bên cạnh một người mà em không hề có tình cảm, đến với nhau chỉ vì muốn đẹp lòng gia đình.
Em khá năng động, chủ động, nhiệt tình, vui vẻ, nhưng đó là trong công việc và học tập, quan hệ xã hội. Bản chất sâu bên trong em là người sống nội tâm, thích được ở một mình đọc sách, nghe nhạc, thiền, thích lối sống tối giản của người Nhật.
Về ngoại hình, có thể anh sẽ thích vẻ bề ngoài của em như bao người từng thích (cười). Tuy nhiên, nếu anh mơ về các cô gái chuẩn ba vòng hay gương mặt quá xinh đẹp, em không phải như vậy nhé. Em cao 1,62 m, nặng 52 kg. Nếu nói về điểm mạnh lớn nhất của mình, em nghĩ có lẽ đó là sự tử tế của một người con gái: chung thủy, trách nhiệm, hiểu biết, lắng nghe, tích cực, chia sẻ khi anh gặp khó khăn. Còn điểm yếu lớn nhất, em nghĩ là mình có thể cải thiện được và em đang làm điều đó hàng ngày, nên nếu có duyên, em sẽ nói cho anh nghe sau nhé.
Dù đã lớn tuổi (30 tuổi), nhưng em vẫn tràn trề niềm tin và hy vọng rằng có thể gặp được người mà mình thích. Mong anh chưa lập gia đình, tuổi 1986-1993, tốt nghiệp đại học, không hút thuốc hay nhậu nhẹt. Điều quan trọng là anh thông minh, có trách nhiệm và ý chí cầu tiến, luôn phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Em đặc biệt bị thu hút bởi những người có hiểu biết, luôn trau dồi bản thân dù đã thành thạo trong lĩnh vực của mình, vì em cũng muốn học hỏi được nhiều điều từ anh để ngày càng hoàn thiện bản thân. Mong anh giàu tình cảm, trân trọng những giá trị đích thực của gia đình.
Nếu anh cảm nhận được phần nào con người em qua những dòng thư ngắn ngủi này và muốn tìm hiểu về nhau, hãy gửi mail cho em nhé. Nếu không thể đến với nhau, cũng có thể là những người bạn.
Xin chúc mọi người luôn có được sự bình yên trong tâm hồn giữa cơn bão đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hòa
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nữ