Theo dõi mục Hẹn hò trên VnExpress đã lâu, nay em mới có can đảm viết bài này.
Em sinh ra ở mảnh đất miền Trung cằn cỗi, nhiều nắng mưa lại lắm gió bão. Thiên nhiên khắc nghiệt là thế, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy chán quê hương mình. Có lẽ vì con người em cũng yên tĩnh và bình dị như chính nơi đây.
Giới thiệu đôi chút về bản thân cho anh dễ hình dung nhé: Em 34 tuổi, thuộc típ người rất bình thường, không cao cũng không thấp, không mập cũng không ốm, không xinh nhưng cũng không đến nỗi xấu tệ. Em không theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài nên không váy áo son phấn điệu đà như những cô gái khác. Với em chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là được. Em chưa từng kết hôn, tốt nghiệp đại học, làm văn phòng với mức lương đủ nuôi mình (em thích tự lập nên không cần anh phải lo cho em đâu nhé). Em yêu thiên nhiên nên luôn ước mơ mình có một ngôi nhà đầy hoa, nhưng ở một mình sợ quá anh ạ nên em mới dám lên đây tìm anh nè.
Còn anh, ước gì anh cũng ở miền Trung để có gì mình gần nhau hơn nhé. Anh bằng hoặc lớn hơn em vài tuổi thì thật tuyệt. Nếu có duyên được là người một nhà, em hy vọng chồng mình tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương, tôn trọng, với em, với mọi người và cả với bản thân. Em không quan trọng thu nhập hay công việc của anh đâu, nhưng anh phải là người có thể lo được cho mình và xa hơn là cho con cái trong tương lai.
Với em, trong hôn nhân, hai người đều bình đẳng, gia đình là sự chung sức, sẻ chia từ hai phía chứ không phải chỉ là cố gắng, nỗ lực một bên. Em hy vọng anh mạnh mẽ một xíu, vì dù có thế nào, em vẫn là phái yếu, đôi lúc vẫn mong có điểm tựa anh ạ. Không biết yêu cầu của em có quá đáng không, nhưng nếu anh thích một cô gái bình dị, đừng ngại liên hệ với em nhé. Em vẫn đang chờ một mối duyên đến muộn nhưng bền lâu.
Mong sớm nhận được thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nữ