Thật ngại quá khi để em chờ anh khá lâu rồi. Nhưng mà em biết không, trong những năm tháng ấy anh đã dành để chỉnh đốn lại bản thân, sắp xếp một vài chuyện để ngày hôm nay tự tin xuất hiện nơi này, mạnh dạn lên tiếng đi tìm em đây. Ở một nơi nào đó trên dải đất hình chữ S này, em đang thực sự trông ngóng anh hay không? Còn anh đang dang rộng cánh tay chờ đón em đây.
Anh chẳng chịu áp lực từ bất cứ lý do gì cho chuyện kết hôn, chỉ là hiện tại cảm thấy muốn làm điều đó. Mà theo quan sát của anh, chỉ khi muốn, con người ta mới thực hiện một cách có ý thức và trách nhiệm. Anh sinh ra và lớn lên ở miền Trung, là con út trong gia đình. Anh tự lập sớm và cũng không có thói quen trông cậy vào ai. Tất nhiên đó là cuộc sống khi còn độc thân, còn khi có em rồi anh thích chúng ta cùng dựa vào nhau, giúp đỡ và làm phiền lẫn nhau; về già thì nương tựa nhau, nhờ cậy con cháu .
Anh 32 tuổi, thân hình bình thường, không béo, chắc thiếu cơm em nấu nên vậy. Còn cơm anh nấu chỉ dừng lại ở mức độ đủ năng lượng cho công việc hàng ngày thôi. Khoản tăng cân anh trông cậy cả vào em đó. Em bao dung, gánh vác nhé. Công việc hiện tại của anh liên quan về cơ khí chế tạo, hơi vất vả, cũng hơi lấm lem nhưng mà nó là công việc anh thấy có niềm đam mê, phù hợp và mức thu nhập ổn định, đủ để lo cho em có cuộc sống tương đối, ít nhất là không phải lo cảnh làm nhà, mua xe. Còn nếu xa xa hơn tí, anh vẫn muốn được khởi nghiệp. Chỉ là thời điểm này anh nghĩ mình chưa phù hợp để khởi nghiệp hai thứ một lần. Bởi theo quan điểm của anh, khởi nghiệp lớn nhất cuộc đời có lẽ là kết hôn.
Vàng không có vàng mười và người thì không có người hoàn hảo, anh cũng vậy. Anh biết làm khá nhiều thứ nhưng chỉ thấy đam mê mỗi công việc và dọn dẹp nhà cửa. Không hiểu sao là con trai nhưng anh cứ thích dọn nhà. Anh thích không gian sống sạch sẽ, nên khoản đó sau này em ưu tiên cho anh phụ trách nhé. Anh biết nấu ăn nhưng mà cuộc sống độc thân bắt buộc anh làm chứ thực ra anh vẫn muốn được ăn cơm em nấu. Anh nấu dở, vậy nên sẽ phụ em chén bát. Anh còn có điểm cộng nho nhỏ khác là chăm trẻ con khá tốt, ru trẻ ngủ là chuyên ngành phụ của anh, em cũng đỡ được chút rồi nè.
Cuộc sống của anh khá đơn giản, ăn ngủ nghỉ, đi làm và lâu lâu tụ tập bạn bè ăn nhậu nhẹ để gắn kết. Anh không cầu kì ăn uống, không kén nhưng lại không thích đồ béo, thiên về rau củ quả hơn. Thời trang thì anh ưu tiên gọn gàng, phù hợp độ tuổi. Anh cũng ít khi mua đồ, lâu lâu đi thì mua luôn mấy bộ. Nhưng mà anh thích có em để được dẫn em đi mấy chỗ mua sắm như vậy đó, đừng nghĩ anh không thích là anh không muốn dẫn em đi nhé. Cái này anh cực kỳ thoáng luôn.
Tới tật xấu này em: anh không hút thuốc nhưng lại biết uống bia, vui vui thì cũng cố được bảy lon, còn bình thường thì ba lon là anh xin phép được làm tí vitamin ngủ. Anh nhậu vào thì đừng ai rủ anh đi được đâu nữa. Anh cũng ít nói, là hiện tại nhé, chắc do tới độ rồi nên nghe nhìn nhiều hơn chứ ngày xưa anh cũng nói nhiều lắm. Bên em, anh chắc chắn sẽ không kiệm lời. Vì công việc bận cả tuần nên anh thường ngủ nướng vào ngày chủ nhật, ngủ quên cả thời gian là có thật đó em. Cái này là do em chưa xuất hiện nên vô tình thúc đẩy sự lười nhác của anh vào ngày cuối tuần. Sơ sơ vài nét cơ bản về anh như vậy, chuyển cảnh em nhé.
Về phần em: Anh hy vọng sẽ gặp được cô gái thủy chung, học thức không cần thiết phải cao nhưng nhận thức đủ để cùng anh chia ngọt sẻ bùi. Chúng ta sẽ cùng đi qua những vấp ngã, cả những lúc không thực sự tìm thấy tiếng nói chung mà vẫn đủ bình tĩnh để cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết. Anh chẳng ngại yêu xa nhưng được yêu cô gái miền Trung thì càng tốt. Em hơn anh vài tuổi đổ lại nhé, có công việc gì đó để làm. Còn sau này tới với nhau rồi, chuyện ấy chúng ta bàn tiếp. Em cũng đừng ngại là em không thực sự xinh. Anh đi tìm vợ nên em có tố chất làm vợ với ngoại hình bình thường là anh vui rồi.
Mọi tiêu chí về em, anh đưa ra đều là khái niệm, còn duyên phận đã sắp xếp thì anh nghĩ chẳng cần nhiều lý do, nhiều tiêu chí làm gì. Em nhớ nhé, anh là người cực kỳ ( chữ cực kỳ này anh phải nhân 10 lần lên) trân trọng người có niềm tin dành cho anh. Nên anh sẽ cố gắng không làm cho người đã dành niềm tin cho mình phải thất vọng. Em hãy mạnh dạn nhé. Em chỉ cần cho đi niềm tin, những thứ khác anh sẽ từ từ thực hiện cho em, vì em.
Thôi tới đây thư chưa dài nhưng anh xin phép tạm dừng. Hẹn em cơ hội hồi âm ở thư tới. Chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc, cảm nhận và rất vui khi nhận được thư từ người cùng tần số.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: 1991
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nam
