Hy vọng sẽ tìm được em, người cùng anh gây dựng mái ấm hạnh phúc và bình yên. Đã lâu rồi anh ít khi viết thư điện tử, có lẽ công việc của anh không đòi hỏi viết lách nhiều nên cũng hy vọng em bỏ qua nếu anh viết không tốt lắm.
Anh 31 tuổi, cao 1m69, ngoại hình dễ nhìn. Anh sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhà anh có 2 anh em, anh là út. Như bao người khác anh đi học, tốt nghiệp đại học, thời sinh viên của mình anh cũng đã đi làm để tự lấy kinh nghiệm trước trường đời. Sau đại học anh đi làm cho công ty tư nhân vài năm, sau đó tình cờ anh học về nhiếp ảnh, có sở thích chụp ảnh và bén duyên với kinh doanh từ đó.
May mắn mỉm cười khi anh khá thích kinh doanh và có duyên với nó, công việc của anh đôi khi thì bận rộn, lúc lại khá rảnh rỗi, tuy nhiên mỗi năm đều phát triển tốt. Cũng nhờ nó mà anh có nhiều kế hoạch lớn hơn cho cuộc sống sau này. Ngày xưa với mức lương lúc mới ra trường chỉ 5 triệu mỗi tháng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tự mua nhà hay gì đó xa hơn như mẹ anh từng làm. Em biết đó, nhà nội thành Sài Gòn mình quá đắt đỏ theo năm tháng.
Anh khá lý trí, không tin vào những thứ mê tín như hợp tuổi, phong thủy hay bói toán... chỉ đơn giản là không tin, nhưng anh tin tưởng vào luật nhân quả. Anh có sở thích đọc sách, kinh doanh, đi siêu thị, dạo công viên, xem phim, ca hát, ăn uống và du lịch mỗi năm vài lần. Khi có dịp rảnh mà đi du lịch một mình cũng buồn nên cũng ít đi hoặc đi trong nước thăm bạn bè ở xa. Với anh, gia đình là quan trọng nhất, tiếp theo là sức khỏe, anh ghét các tệ nạn như hút thuốc, rượu bia, cờ bạc đỏ đen... cờ bạc giải trí thì ok, tuyệt đối không sát phạt. Anh cũng không có sở thích với quán bar, club hay những sở thích sưu tập các món hàng xa xỉ phẩm, chỉ cần dùng tốt, xứng đáng là được.
Ở nhà anh mọi người chia sẻ việc nhà, mỗi người một việc, không có chuyện một người làm tất cả công việc nhà, mọi thứ là chia sẻ và gắn kết. Từ nhỏ anh đã quét nhà lau nhà, đôi khi là rửa chén và xếp đồ..., chỉ có nấu ăn là anh không biết nên hy vọng em sẽ thích nấu ăn.
Anh không được lãng mạn cho lắm, tuy nhiên anh vẫn thích xem phim tình cảm và mọi thể loại phim, miễn nó hấp dẫn. Anh hy vọng em là người con gái hiếu thảo, cùng quan điểm sống, ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m54, cùng thành phố, thích nấu ăn, theo đạo phật hoặc không có đạo nha. Hy vọng đâu đó ngoài kia nếu em có đọc bài viết và thích nó thì hãy hồi âm cho anh, chúng ta có thể tìm hiểu nhau và tiến xa hơn. Mùa đông và Giáng sinh đến gần, anh có thể xách máy ảnh và cùng em lang thang đây đó Sài Gòn, lưu lại kỷ niệm của chúng mình. Chờ tin em và dù phù hợp hay không thì cũng rất cảm ơn em đã đọc bài viết của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: tkh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam