Anh biết không, 27 tuổi em không còn sợ cô đơn khi một mình nữa, em chỉ sợ khi bắt đầu một mối quan hệ mới mà chính mình là người cô đơn trong cuộc tình ấy. Em sợ cảm giác khi mình đã trao hết tin yêu, sự chân thành, cố gắng rồi chỉ nhận lại là cảm giác thất vọng và hụt hẫng
Em sợ những lời ước hẹn, thề thốt rồi cuối cùng người ta cũng rời bỏ nhau vì cái tôi quá lớn, sợ cảm giác khi em đã nghĩ mình tìm đúng người của cuộc đời thì chính họ lại cho mình một cái tát, làm mình nhận ra cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới hôm qua còn yêu đấy thôi nhưng hôm nay người ta đã có người mới.
Nhưng trải qua nhiều tan vỡ trong tình yêu, em vẫn có quyền mơ ước tìm được người chân thành cuối cùng của đời mình. Em hy vọng anh đủ chân thành, kiên nhẫn. Em có thể không hoàn hảo nhưng sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất em có thể.
Anh có thể nghèo vật chất nhưng đừng nghèo ý chí. Em hy vọng anh cao hơn em một cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Em hy vọng anh đủ rộng lượng không chỉ với em, mỗi khi em sai, mà anh cũng nên chia sẻ, thông cảm với mọi người xung quanh.
Em thích nấu ăn, có thể nấu cho anh những bữa ăn ngon, chỉ mong anh có thể cùng em rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.
Em thích trẻ con và hy vọng anh cũng thế, người cuối cùng của cuộc đời em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ