Em 24 tuổi, đang làm việc và sinh sống ở nội thành Hà Nội. Công việc của em khá bận rộn nên không có thời gian cho mình, vì vậy mà cả mối tình đơn phương cũng chưa có. Bản thân sống nội tâm, ít nói nên rất ít bắt chuyện với người xung quanh. Mọi người nói em khá hiền, có lúc rất hài hước nhưng không mặn như muối biển và xinh đẹp như bao cô gái khác. Tính em khá thẳng thắn.
Vì công việc mà tình yêu cũng chưa mở cửa với em. Em là người hơi cuồng công việc. Đương nhiên là phải tìm niềm vui cho bản thân nên thỉnh thoảng hay dạo phố, cà phê với bạn bè.
Em cần tìm một người bạn có thể để em dựa vào những lúc mệt mỏi, để em có thể chia sẻ mọi thứ, những câu chuyện buồn.
Với em tình yêu là tin tưởng là tôn trọng lẫn nhau, không có tin tưởng tình yêu sẽ chết. Mong chàng trai ấy có thể cho em một nửa trái tim thôi cũng được nhưng hy vọng đối phương sẽ tin tưởng em hết lòng.
Người con trai không nhất thiết phải là người tỏ tình trước, như vậy người con gái sẽ mãi không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Em chỉ cần người ấy quan tâm đến mình và cho mình cuộc sống êm đềm qua ngày là em cảm thấy mãn nguyện rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Phương Uyên
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ