Anh tròn 29 tuổi nhưng đã là cha đơn thân sau cuộc tình chớp nhoáng của thời sinh viên. Tuy vất vả nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Sau thất bại của cuộc tình đầu và có được món quà ông trời ban tặng, dường như anh trưởng thành và có những bước đi vững chắc hơn. Với nhiều lời khuyên từ đủ khía cạnh, hôm nay anh mạnh dạn viết lên đây.
Anh là người hơi khô khan nhưng chân thành và chung thuỷ, cao 1,65 m, hơi gầy và cũng không phải đẹp trai. Nhưng ưu điểm của anh là chung thuỷ và biết điểm dừng. Anh hút thuốc, nhậu thì lâu lâu; biết làm việc nhà, chăm con hay bất cứ điều gì nếu có lý do chính đáng. Anh nuôi giấc mơ làm giàu từ bàn tay trắng, thấy vui khi những người mình thương yêu được sung túc, hạnh phúc.
Nghề của anh phải xa nhà (nuôi trồng thuỷ sản) nên cần một người vợ bên cạnh hiểu và thông cảm, đặc biệt là chung thuỷ. Nếu có đi du lịch hay chơi đâu đó cùng gia đình mà vợ không đi, anh sẽ ở nhà. Anh có thể bỏ hết mọi thú vui, dành trọn thời gian rảnh bên gia đình (vì quan trọng với anh).
Hiện tại anh chưa có gì, nếu em dám đến với anh, có lẽ em là người phụ nữ duy nhất, bởi anh trọng tình nghĩa. Anh mong muốn em vị tha và xem gia đình là tất cả. Có thể em vô sinh hoặc bị cả thế giới quay lưng, nhưng nếu em thật lòng, sẽ luôn có một người ở bên lúc em cần.
Có thể anh viết theo mình nghĩ nên không hay lắm, nhưng đã thương anh thì hãy thương luôn giọt máu của anh. Hôm nay anh tay trắng, chỉ cần hậu phương vững, anh sẽ làm nên tất cả vì bản thân có ý chí mãnh liệt. Em là ai, có dám cùng anh tay trắng xây ngôi nhà hồng không?
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Trần Hùng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Giới tính: Nam