Xin chào một ai đó hữu duyên đọc được bức thư này. Không biết phải bắt đầu từ đâu, mở đầu như thế nào với một người hoàn toàn xa lạ. Mình nghĩ rằng phải trao đi sự chân thành thì mới mong nhận lại điều tương tự, dù mình cũng hồ nghi rằng những kết nối ở đây thực sự mong manh. Mình vừa bước sang tuổi 34. Bằng tuổi mình, tụi bạn đã con bồng con bế, riêng mình vẫn còn thong dong tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Gửi đi bài viết này, mình hy vọng sẽ gặp được một ai đó phù hợp, chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm để gắn bó dài lâu.
Về mình: một chút khó tính, một chút bánh bèo, một chút bướng bỉnh, một chút điệu đà, một chút sâu sắc, một chút vô tri, một chút khéo léo, một chút vụng về, một chút lý trí, một chút cảm tính, một chút xàm xí, một chút bản lĩnh, một chút yếu mềm và rất nhiều chút hướng ngoại. Mình tìm một người có thể cân bằng và bù trừ những ưu khuyết điểm của mình.
Anh có thể bình thường nhưng đừng tầm thường. Anh có tri thức và bản lĩnh. Mình không chấp nhận những thói hư tật xấu được nhân danh hay nương náu dưới bất kỳ lý do nào. Trước tiên, tự tin là một người tốt và tử tế, những điều còn lại tụi mình sẽ cùng cảm nhận và chia sẻ nhé.
Mình đang làm việc ở Sài Gòn nhưng thật lòng rất muốn về quê trong tương lai. Nên mình rất mong sẽ gặp được anh, đồng hương Quảng Ngãi. Anh có thể là "lý do" để mình tiếp tục gắn bó ở đây, hoặc sẽ là một "cái cớ" để mình sớm tìm cách quay về. Đợi thư anh, mong gặp được người vào một ngày nắng đẹp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lily
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ