Một cô gái vẫn kiên trì tìm kiếm anh đến khi nào hết dịch mới thôi. Còn hết dịch thì em làm gì nhỉ? Em đi tìm việc ạ. Vâng, hiện tại em thất nghiệp được 3 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid. Mà hết dịch là em tìm thấy anh rồi, lúc đó đâu cần đi tìm nữa, đúng không anh? (cười).
Ngoại hình của em không xinh đẹp như minh tinh màn bạc nhưng không xấu đến nỗi ma chê, quỷ hờn. Nói chung em khá tự tin khi sải bước trên đường với cái khẩu trang. Em đùa anh thôi chứ mùa này ra đường mà không đeo khẩu trang, chắc em còn nổi tiếng hơn minh tinh ấy chứ. Em cũng có ưu, nhược điểm như bao người. Ưu điểm của em là sẵn sàng lắng nghe góp ý của mọi người để sửa nhược điểm, qua đó để cho anh thấy em là người cầu thị. Nói chung tính cách em khá dễ chịu, hòa đồng, hài hước.
Người ta bảo lấy vợ, lấy chồng như đánh một canh bạc. Em thấy cũng đúng. Có nhiều đôi tìm hiểu nhau rất kỹ nhưng khi về ở với nhau vài năm thì thấy không cùng quan điểm dẫn đến ly hôn. Coi như canh bạc này thất bại. Nhưng có những đôi, chỉ quen nhau vài tháng nhưng lại sống rất hạnh phúc. Canh bạc này coi như thắng lớn. Nên hôm nay em quyết định đánh một canh bạc cuộc đời xem có trúng lớn không (chắc là trúng lớn rồi).
Vậy anh - người em đang tìm kiếm như thế nào? Em không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần anh cũng liều một phen, đánh canh bạc cuộc đời với em. Người ta bảo liều ăn nhiều mà, phải không anh? Đến khi canh bạc lật ngửa, biết đâu chúng ta cùng thắng lớn anh nhỉ. Nếu anh không sợ, hãy gửi mail cho em nhé. Tất nhiên những điều cơ bản như anh là người tử tế, sống có trách nhiệm, không hút thuốc, không rượu chè bê tha, không lăng nhăng thì em không cần phải đưa vào yêu cầu, vì đó là những điều cơ bản để bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh.
Em tin một người có đủ chút liều gửi mail cho em chứng tỏ cũng là người đàn ông đáng để dựa vào. Bởi canh bạc cuộc đời này anh còn dám đánh, không sợ thì em tin ngoài kia phong ba bão táp có là gì đối với anh, phải không anh? Hy vọng lần này em sẽ tìm thấy anh. Chờ mail của anh. Ngoài trời đang mưa kèm thêm sấm sét. Tuy đã trưởng thành nhưng em vẫn còn rất sợ tiếng sấm. Hy vọng sau này có anh, em sẽ bớt sợ tiếng sấm hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
