Thời tiết vào những ngày giao mùa thật đẹp anh nhỉ. Em tập trung cho công việc mà quên mất anh, trong khi đó thất vọng, mệt mỏi có, đau lòng nhưng em luôn động viên tiếp tục cố gắng, vì em nghĩ một ngày nào đó, ông trời sẽ không phụ lòng em, để em tìm thấy anh, tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.
Viết những dòng này với tất cả chân thành nhất gửi đến anh, em mong chờ lắm, mong có một gia đình nhỏ để mình hướng về, có người ở trong lòng để bản thân thêm động lực phấn đấu trong cuộc sống. Em với anh sẽ cùng phá vỡ cái căn số mà các thầy phán để chứng minh số mệnh trên bàn tay ta, sẽ tự ta nắm giữ, được không anh. Vì em đã từng yêu năm năm và chờ đợi ba năm, cuối cùng lại không có kết quả có hậu, vì em cứ tin yêu là cưới nhưng lại không phải.
Em đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, trở thành người phụ nữ hiện đại giỏi việc đi làm và giỏi luôn việc nhà. Em muốn cùng anh chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta nên hy vọng anh trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em ngại quen những anh vẫn còn tư tưởng chơi với bạn bè, vô tâm và chỉ nghe người ngoài, chưa sẵn sàng cho mối quan hệ của mình. Em không bắt anh gọi điện thoại nhắn tin cả ngày đâu, chúng ta chỉ cần hiểu nhau, yêu nhau thật lòng, mỗi khi công việc hết bận có thể gọi hoặc nhắn tin cho nhau. Không cần ngày lễ anh phải tặng quà cho em, chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm sau một ngày mệt mỏi là được, hoặc quan tâm nhau bằng cách nay anh đi qua quán này thấy trà sữa ngon lắm, bộ đồ này đẹp lắm, anh mua cho em (ngược lại em cũng thế).
Mong anh trưởng thành, không hút thuốc, không tệ nạn, lớn hay nhỏ hơn em một hai tuổi không sao, chỉ cần anh đủ trưởng thành và không vô tâm để cùng em vun vén gia đình hạnh phúc. Em sẽ quen anh từ Hà Nội trở về vì không muốn xa bố mẹ đẻ nhiều quá. Em có thể ở cùng với bố mẹ anh khi anh chưa có nhà riêng (nhưng nếu anh bênh bố mẹ kể cả khi bố mẹ sai, em sẽ tủi thân lắm). Nếu ở với bố mẹ anh, cuối tuần hai ta có thể về nhà bố mẹ em chơi (khi mình chưa vướng bận con cái), được không anh? Vì em muốn bố mẹ hai bên đều cảm nhận được tình cảm của con. À nếu anh muốn ở cùng bố mẹ em cũng được, nhà em có một tầng thôi nhưng sẽ có cơm rau thịt và đầy đủ vật dụng cần thiết cho chúng ta (vì anh trai em không định ở quê). Cuối tuần vợ chồng mình nghỉ thì cho gà ăn, ra vườn hái rau, cùng đi cà phê hoặc phi xe lên Hà Nội ăn buffer, xem phim và tận hưởng vào nhà nghỉ.
Em biết điều gì cũng cần thời gian, đặc biệt là chuyện tình cảm, nhưng đọc bài viết của em, anh có thể nhận ra những tâm sự của em và hiểu phần nào con người cũng như cuộc sống của em để thấy mình có phù hợp nhau không.
Anh à, vừa rồi em nghe được câu chuyện có một đôi yêu nhau bảy, tám năm không cưới nhưng quen bạn khác bốn ngày là đồng ý cưới luôn. Em đã bật cười và trêu mẹ rằng "mẹ đừng lo con ế, mẹ nhìn người ta kìa, bốn ngày thôi, con còn tận ba tháng cơ mà nên mẹ yên tâm nhé" (cười). Liệu anh có cùng quan điểm như em không nhỉ?
Em thực tế, biết yêu thôi không đủ để có một gia đình hạnh phúc. Em đã chuẩn bị những thứ để hướng tới cuộc sống gia đình sau này đầy hạnh phúc, cả hai cùng có kế hoạch cho tổ ấm nhỏ của chúng mình.
Còn ba tháng nữa là hết năm, mong Tết này mình được bên nhau.
Mong thư anh, mong anh.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống, hơn nữa giới thiệu cho em một chàng trai nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bé Mưa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ