Chào anh - nửa kia thất lạc của em. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Có đi tìm em không nhỉ? Hay anh không cần em chăng? Có nhiều câu hỏi quá anh nhỉ (cười).
Em hay cười, có khả năng tự lập, hơi bẽn lẽn, khá mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh, nhưng lại muốn là cô gái nhỏ dựa dẫm anh. Hiện tại mọi thứ của em đều khá ổn định, chỉ là thỉnh thoảng em muốn có ai đó nói chuyện, đi chơi và trải qua mọi thứ trong cuộc sống cùng nhau mà không cần suy nghĩ, đắn đo gì.
Em từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu, nên tiêu chuẩn để tìm anh hơi khó. Vì rõ ràng ban đầu khá hợp, đạt tiêu chuẩn nhưng sau cùng vẫn chia tay. Em muốn tìm ai đó sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, nói chuyện mỗi ngày và chia sẻ mọi thứ với nhau. Như vậy chúng ta mới đi lâu dài với nhau được.
Có thể lúc đầu em hơi ít nói, nhưng nếu anh cởi mở và có thêm thời gian, em nghĩ chúng ta sẽ có vô vàn điều để trải nghiệm. Chúng ta sớm gặp nhau anh nhé. Em muốn hai ta chia sẻ mọi thứ với nhau, cùng hạnh phúc, khổ đau và cùng nắm tay nhau đến già.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng Lan
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ