Những năm tháng trên ghế nhà trường, giảng đường đại học, em nhìn đời với đôi mắt màu hồng. Sau khi ra trường, em biết cuộc đời đâu chỉ có niềm vui, còn có những lo toan công việc, cuộc sống, gia đình.
Em sinh ra ở một tỉnh gần Hà Nội. Bố mẹ chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, nhưng em được cho ăn học tới nơi tới chốn. Sau này đi làm, em tiếp tục học thêm lĩnh vực mình yêu thích. Nói chung về học vấn, em nghĩ có thể tự tin trò chuyện với anh về các vấn đề, dạy bảo các con học hành tử tế (trừ khối A, mong anh là dân khối A).
Ở tuổi 34, em không còn trẻ nữa nên muốn tìm một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi, để nắm tay nhau đi khám phá những vùng đất mới khi hè đến, vì em thích du lịch, nghỉ ngơi để làm mới bản thân.
Em sống tình cảm nên mong anh cũng vậy. Em luôn yêu đời, lạc quan, tự tin có thể quán xuyến gia đình, cùng anh chăm lo nội ngoại chu đáo, chỉ cần thương em thật lòng là đủ.
Hà Nội những ngày này, cuộc sống bình thường trở lại. Em là cựu F0 rồi. Trải qua những ngày cách ly vì F1, F0, em thấy thật lẻ loi nên viết vài dòng tâm sự, mong anh đọc được rồi tìm em. Hy vọng anh sớm tìm ra em, để em thành cựu FA.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ