Em là cô gái 32 tuổi, sống cùng gia đình và làm việc tại TP HCM, được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật - điều mà cô gái nào nghe cũng thấy vui, em cũng không ngoại lệ. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, thu nhập tuy không cao ngất ngưởng nhưng đủ để em chăm sóc bản thân và phụ giúp gia đình. Em không khéo tay nhưng cơm ba bữa vẫn có thể chuẩn bị tươm tất, hay giận nhưng dễ dỗ và dễ cười. Gia đình em luôn rộn ràng tiếng cười, trừ những lúc bố mẹ thoáng buồn khi thấy con gái mãi chưa yên bề gia thất.
Có lẽ vì vậy mà hôm nay, khi em cảm thấy mình đã thật sự sẵn sàng cho một chặng đường mới, em quyết định viết những dòng này gửi đến anh, người có thể đồng hành cùng em từ đây về sau.
Nếu anh đang tự hỏi: "Bảo vệ là thế nào?", thì cho em kể một câu chuyện, cũng là lý do khiến em chậm trễ trong chuyện lập gia đình.
Trước đây, em từng có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình bạn ấy. Mẹ bạn đi xem bói và được phán rằng chúng em nếu cưới nhau rồi cũng sẽ chia tay, thậm chí bạn ấy sẽ trải qua hai lần đò. Vì vậy, bác ấy nhiều lần khóc lóc, van xin em rút lui, không muốn con trai mình đi lại vết xe đổ. Bạn ấy cũng bị dao động, không đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản từ gia đình, không chọn bảo vệ mối quan hệ của chúng em. Cuối cùng, em chọn cách buông tay.
Thời gian trôi, em đã học cách chấp nhận, chữa lành và bước tiếp. Nhìn quanh, bạn bè em đều đã có gia đình, còn em vẫn đang tìm người đủ vững chãi để nắm tay đi qua những thăng trầm.
Em sống tình cảm, cởi mở và khá hoạt ngôn chứ không u sầu như anh có thể nghĩ sau khi đọc xong đoạn trên đâu nhé. Nếu anh cảm thấy có chút đồng điệu, hãy đọc tiếp vài điều em mong muốn ở anh:
Anh nên cao một chút, em cao 1m57 và thường mang giày cao gót nên mong anh tầm 1m70 hoặc ít nhất là không ngại khi em "cao hơn" chút đỉnh. Anh có công việc ổn định và định hướng rõ ràng cho tương lai. Anh đang sống hoặc có ý định gắn bó lâu dài với TP HCM. Anh không theo đạo (hoặc theo đạo Phật). Và quan trọng nhất, anh là người kiên định, đủ quyết đoán để bảo vệ điều mình tin tưởng.
Nếu anh đọc đến đây, em tin rằng anh là người đủ chân thành. Cảm ơn anh đã dành thời gian và biết đâu, đây sẽ là nơi bắt đầu cho một hành trình mới của cả hai chúng ta.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tháng mười hai
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ