Chào anh, em là cô gái sinh năn 1990, chưa từng mặc áo cưới vào lễ đường. Nhiều lần chứng kiến bạn bè mặc chiếc váy cưới thật xinh hạnh phúc đi bên cạnh chồng bước lên lễ đường mà lòng em bùi ngùi, suy nghĩ không biết đến khi nào mình sẽ được đứng ở vị trí đó bên cạnh chồng tương lai của mình nhỉ. Tính cách em hoạt bát, chăm chỉ, biết lắng nghe và tôn trọng những mối quan hệ xung quanh, đôi khi nội tâm trầm tư đủ điều, đôi khi lại như trẻ con ngây thơ, hồn nhiên, ham chơi. Lúc rảnh rỗi em hay đọc sách, nghe nhạc, đạp xe hay nhiều thời gian hơn thì đi đây đó xa xa thành phố một chút để thay đổi không khí, ngắm nhìn thiên nhiên. Ngoại hình ưa nhìn, không đẹp xuất sắc nhưng cũng không kém hoa liễu trong truyện Kiều.
Là con út trong gia đình nên không có nhiều gánh nặng về kinh tế, tuy không nhà cao cửa rộng, xe sang xe xịn nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc và đủ độc lập cũng như tri thức để hoàn thiện bản thân từng ngày. Nếu anh ngoại hình không quá khó nhìn, độc lập về tài chính, phẩm chất đạo đức chuẩn mực, chưa từng kết hôn, đang muốn tìm người lắng nghe khi anh muộn phiền, người trao anh một cái ôm, cái hôn khi anh mệt mỏi, người cùng anh chia sẻ buồn vui, người cùng anh đi khám phá thế giới, người cùng anh xây dựng mái ấm gia đình và sẵn sàng cùng nhau thay đổi để phù hợp với nhau, bao dung cảm thông cho nhau và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp (chân, thiện, mỹ) thì hãy nghĩ tới em nhé.
Hy vọng tháng 3 này, chồng tương lai của em đã ổn định cuộc sống, sẵn sàng quay lưng lại và tìm thấy em để chúng ta cùng nhau bước tiếp quãng đời còn lại và xây dựng gia đình hạnh phúc anh nhé.
- Họ tên: Tâm Nguyễn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ