Thời tiết mùa thu với từng cơn gió se se lạnh, mát mẻ, không khí thoáng đãng, chút nắng vàng rải rác khắp phố phường. Đây cũng chính là thời điểm Hà Nội đẹp nhất khiến em muốn nắm tay anh đi dạo quanh các con phố, ngồi cùng nhau hàng giờ trong một quán cà phê nhỏ ven bờ hồ nói dăm ba câu chuyện "thế thái nhân tình".
Bao năm qua em vẫn luôn tin vào câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Nhưng nay em thấy thay vì ngồi chờ đợi, em viết thư này muốn chủ động tìm kiếm anh, tìm kiếm cơ hội hạnh phúc cho bản thân.
Em sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên tại quê hương Thái Bình, nơi có những cánh đồng mênh mông, bát ngát, sống và làm việc tại Hà Nội. Hàng ngày, thời gian của em dành cho công việc. Những lúc rảnh rỗi, em thích đi dạo phố phường. Em giản dị, không giỏi trong việc nấu nướng nhưng thích lần mò các món ăn mới trên mạng, tuy nhiên vẫn có nhiều thất bại. Hy vọng anh có thể cùng em hoàn thiện hơn.
Em vẫn luôn tìm kiếm anh - người có suy nghĩ chững chạc và chín chắn, đem lại cho em cảm giác an toàn, bình yên, ấm áp, vững chãi. Em không thích ngồi ăn cơm một mình nên anh sau này công việc bận rộn, anh cũng tranh thủ về nhà ăn cơm và trò chuyện cùng em nhé.
Không giỏi văn cho lắm nên câu từ em viết không uyển chuyển, lãng mạn để thể hiện hết cảm nghĩ. Vì vậy chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu anh nhé. Mong qua mùa dịch này, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Em chờ thư từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ