Mỗi dịp lễ tết, bị bủa vây bởi những câu hỏi như "Khi nào lấy chồng?", "Sao chưa chịu lấy chồng?", em thường cười và bảo với người đối diện rằng "Có lẽ những kiếp trước em đã sống quá sòng phẳng nên kiếp này em không phải trả nợ cho ai".
Giờ đây khi Sài Gòn trở bệnh, gác lại những ngày bận rộn vì deadline, họp hành, xã giao, em dành nhiều thời gian cho bản thân và mong muốn tìm được một người bạn đồng hành, chia sẻ ngọt bùi với em quãng đường còn lại nên đành nhờ VnExpress se duyên.
Khi mới biết yêu, em từng đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho Mr. Right của mình nhưng đến giờ, khi đã trải qua những niềm vui cũng như nỗi buồn của nửa đời người, em không còn đặt nhiều kỳ vọng cho người bạn đời của mình nữa vì biết chính em cũng không hoàn hảo và sống rất "hai mặt".
Một mặt em là cô gái độc lập, cá tính, thích làm hơn nói, thích xe phân khối lớn, xăm mình, cà phê đen không đường không đá, du lịch khám phá, xem phim, đọc truyện ma, chơi các môn thể thao mạo hiểm,... Một mặt khác em lại là người thân thiện, biết sẻ chia và lắng nghe, thích nấu ăn, làm vườn, chăm sóc người khác, thích yoga, thiền và những điều bình dị khác. Trong em luôn tồn tại hai con người như thế, nhưng anh yên tâm, em rất giỏi cân bằng (cười).
Em ấn tượng mạnh mẽ bởi người đàn ông biết nấu ăn ngon, giọng nói ấm áp và hay cười, nhưng nếu anh không có những điều đó cũng không sao. Em đang rất nỗ lực trên hành trình hoàn thiện bản thân và em mong muốn người bạn đời của mình cũng luôn một lòng hướng thiện. Với em, bất kể mối quan hệ nào cũng cần phát triển trên cơ sở chân thành, cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Nay em gieo duyên rồi, anh có muốn nhận món nợ này không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
