Tuy không cao lắm nhưng tướng ổn vì em hay rèn luyện thể dục thể thao, gương mặt thì hầu như mọi người nhìn vào đều nghĩ đã có người yêu (cười). Có người bảo con gái miền Trung hiền lành, thật thà lắm. Em cũng tin là vậy.
Em có chút truyền thống pha nhẹ tí hiện đại, sống rất tình cảm, yêu thương gia đình, thích chăm sóc cho người thân yêu, lễ phép với người lớn, biết cách cư xử. Em tin rằng ba mẹ anh sẽ không thất vọng khi gặp em đâu (cười). Em thích xem phim, âm nhạc, rất thích đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống, thích cuộc sống lành mạnh, ưa vận động, được nhận xét là hòa đồng, dễ gần.
Nhược điểm là em có tính hay quên, đang cố gắng khắc phục nhưng sau này hy vọng có anh nhắc phụ em.
Em biết không ai hoàn hảo nhưng mong có thể tìm được chàng trai đủ chín chắn và trưởng thành để có thể bao dung, hiểu và che chở được em, cũng như có thể cho em lời khuyên trong cuộc sống. Anh hãy cầu tiến, tự tin nhưng hãy khiêm tốn nhé, lãng mạn một tẹo, công việc ổn định. Em có thể làm hậu phương vững chắc cho anh.
Em tin mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều được tạo ra từ cái duyên. Hy vọng mình may mắn tìm được cái duyên đó trong bài này. Mẹ hay hỏi thăm anh lắm. Nếu anh không ngại, lần sau về miền Trung cùng em cho mẹ biết anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mine
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ