Sau hai ngày trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hào hứng, bồn chồn, thất vọng đến vỡ òa khi săn vé liveshow của Đen. Trong phút chốc, em như sống lại thời sinh viên với cảm xúc tuổi thanh xuân ào ạt dội về. Và chính cảm xúc đó đã thôi thúc em viết tiếp dòng thư này gửi đến anh - người sẽ luôn nắm tay em cả khi tuổi xế chiều.
Em chợt nghĩ mình đã kiên nhẫn nhấn F5 suốt một tiếng và được đền đáp xứng đáng, là một tấm vé vào phút chót. Vậy nếu em kiên nhẫn tìm kiếm và chờ đợi, anh sẽ xuất hiện như một phép màu chăng? Em sẽ bước lên trước để anh trông em rõ hơn nha.
Em sinh năm 1993, quê ở Hà Nội 2, là cô nhân viên văn phòng nhỏ nhắn. Là cô gái độc thân và yêu thích cảm giác được trải nghiệm, được thử thách, em làm việc ở tỉnh thành khác. Hy vọng anh đến để là động lực đưa em về Hà Nội.
Khác với nhịp sống bận rộn, náo nhiệt ở thành thị, cuộc sống yên ả ở đây đã cho em cảm giác bình yên tản bộ dưới hàng cây xanh đến công ty mỗi ngày, hay dỏng tai nghe tiếng chim chuyền cành khi tan chiều. Em cũng tìm lại được sự an tĩnh trong lòng, tìm về em của trước kia.
Em của hiện tại là cô gái vừa hướng nội vừa hướng ngoại, cũng như công việc phiên dịch của em vậy. Nhưng trong sâu thẳm, em khao khát được mở chế độ hướng ngoại hàng ngày khi cùng anh, người thân và bạn bè. Đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ, những nội dung vô tri cũng khiến ta cười cả tối, để gạt đi những bộn bề ban ngày.
Em thích nấu cơm và cũng thích được ai đó nấu cho, chỉ cần đủ để cảm nhận tấm lòng trong đó. Em hiểu chuyện và độc lập nên anh không phải lo đâu nhé. Lâu lâu, em bật công tắc "cần một bờ vai nương tựa" thôi.
Anh trong tưởng tượng của em là chàng trai hơn em ít tuổi, hiểu đạo lý, là bờ vai vững chãi với tấm lòng "chân thành như Đen Vâu" và sẽ thật tuyệt nếu anh "khôi hài như Phan Mạnh Quỳnh" để đôi khi vô tri cùng em. Anh thích thể thao, cùng em chạy bộ, đi du lịch đó đây nhé. Em hướng về gia đình nên anh nghĩ sao chúng ta sẽ "hướng nội" và "hướng ngoại" thường xuyên. Với em, chỉ cần là nơi cho em cảm giác gia đình, em luôn mong ngóng trở về. Em chưa từng lập gia đình, hy vọng anh cũng vậy nhé.
Hy vọng anh sẽ chia sẻ về bản thân khi gửi thư cho em.
Chúc độc giả chuyên mục Hẹn hò của VnExpress mạnh khỏe và an vui.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ