Em là đứa con gái dịu dàng và ấm áp, sẽ đợi anh về sau mỗi buổi tan làm. Cuộc sống không anh, nhiều lúc em tưởng chừng chẳng thể thở nổi. Sau một ngày làm việc, em muốn được dựa vào vai anh. Sau những bộn bề cuộc sống, em muốn được chia sẻ cùng anh. Cùng em đi du lịch, đi xem phim và đi dạo phố, được không anh?
Cuộc sống của em không thiếu niềm vui. Em yêu thích công việc đang làm, những đồng nghiệp đáng mến luôn hòa đồng, vui vẻ; em yêu thích yoga vô cùng, nó đem lại cho em rất nhiều năng lượng; gia đình luôn kề sát trên mỗi bước đi chập chững của em; bạn bè luôn bên cạnh em... Nhưng em tin có anh, có tình yêu của anh, cuộc sống của em sẽ thú vị hơn gấp trăm ngàn lần.
Anh có cần một người con gái bé nhỏ luôn sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với anh không? Anh có đang chờ em như em đang chờ anh không? Tại sao anh để em và gia đình em chờ lâu đến như vậy (cười nhỏ). Em là người tình cảm nên hãy dịu dàng, chân thành với em, anh nhé. Em 26 tuổi và không muốn làm bạn với cô đơn nữa đâu. Anh có muốn về Hà Tĩnh quê em?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: An Lạc
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ