Em là một cô gái, khi 18 nếu ra đường bị ai nói điều gì đó không bằng lòng, luôn nghĩ rằng tại sao lúc đó mình không dùng từ này từ kia để nói cho đối phương cảm thấy đau. Vì thế dù là một người khối A nhưng em biết cách dùng từ ngữ để biểu đạt những suy nghĩ của mình. Nhưng quá trình trưởng thành cũng làm thay đổi em, từ phong cách "ngựa chiến" để thể hiện mình ở tuổi chứng minh bản thân, em dần nhận ra việc học cách nói ý kiến cá nhân và được nhiều người chấp nhận quan trọng hơn trong giao tiếp. Em dần thấy nhiều chữ cũng là một điểm trừ, đa số đàn ông sẽ thấy áp lực khi đi cạnh một cô gái nhiều chữ nghĩa.
Em là một người thích tìm hiểu nhiều thứ trong cuộc sống. Ví dụ trước đây em luôn cho rằng showbiz là gì đó thật hời hợt và những người nổi tiếng cũng hời hợt không kém. Nhưng rồi em nhận ra nhiều người đã lao động cực kỳ nghiêm túc và nhiều tài năng. Em đã tìm xem nhiều số của chương trình Sau ánh hào quang để hiểu hơn về nhiều chuyện, những chia sẻ và trải nghiệm của khách mời và cả MC thật đáng giá, họ có quá nhiều vốn sống. Rồi là chưa biết lúc nào sẽ có một em bé để áp dụng nuôi dạy, nhưng em vẫn thích và thấy cuốn hút khi đọc: Phương án không tuổi, Con nghĩ đi mẹ không biết, Em phải đến Havard học kinh tế...
Khi em yêu thích làm việc gì thì sẽ rất tâm huyết. Khi đã vào guồng, em không hề nhận ra nhu cầu được người khác ghi nhận ở em nhiều tới thế. Rồi dần dần, em thấy mình thật là thiếu trưởng thành vì cứ đánh giá chính mình thông qua sự ghi nhận của người khác.
Em là một cô gái không giống ai, anh có muốn tìm hiểu em không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ms Trần
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ