Em là cô gái đơn giản, nhẹ nhàng, khá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Trong tình cảm, em khá dè dặt lúc ban đầu, nhưng chân thành và hết lòng vì người mình yêu.
Em đang làm công việc của một biên tập viên. Có lẽ do môi trường công việc không có nhiều cơ hội gặp gỡ, kết bạn cộng với việc 2 năm vừa qua em học tập ở nước ngoài nên vẫn chưa tìm được "một nửa" của riêng mình.
Em không phải típ phụ nữ truyền thống, khá vụng về trong việc nấu nướng, vì vậy mong anh không yêu cầu quá cao về tiêu chí nữ công gia chánh nhé.
À, khoe với anh là em biết hát, biết đàn một chút nên thỉnh thoảng có thể hát cho anh nghe đó.
Mong tìm được người hợp duyên, không quá chênh lệch về tuổi tác; là người đàn ông ý chí, tự lập, vui tính và chân thành.
Cảm ơn mọi người đọc bài. Xin gửi lời chúc bình an tới mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ