Thăng trầm trong cuộc sống, tình yêu, em đều nếm trải đủ cả, hiện tại chỉ mong có một người bạn đồng hành, cùng cố gắng phấn đấu, chăm sóc lẫn nhau trên đoạn đường còn lại, vậy mà tìm hoài chẳng thấy.
Xin giới thiệu sơ lược cho anh dễ hình dung nhé:
Em cao 1,65 m, da không được trắng lắm, cân nặng hơi thất thường, nhìn chung hơi béo một chút. Em tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty trong tỉnh với mức lương vừa phải. Về tính cách, em hướng nội, hơi rụt rè với người lạ, nhưng khi bắt sóng được, em rất nhây (cười). Nói chung, về ngoại hình, em tự đánh giá được 4,5 điểm trên thang 10, gia cảnh bình thường. Nếu anh cần cô gái chân dài, xinh xắn và có tư tưởng "sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại", hãy bỏ qua em nhé.
Mong tìm được người đàn ông là chỗ dựa vững chắc cho em và các con sau này. Em không cần anh giàu sang hay kiếm nhiều tiền, chỉ cần anh trưởng thành trong suy nghĩ, chín chắn trong hành động và lời nói, biết quan tâm, chia sẻ và có lòng trắc ẩn. Anh đừng quá keo kiệt và tính toán nhé. Em rất thích con trai làm bên kỹ thuật và giỏi ngoại ngữ. Anh cao từ 1,68 m trở lên, cùng quê với em nữa càng tuyệt vời.
Nếu đọc bài viết của em, thấy có chút đồng điệu với suy nghĩ của anh, hãy gửi mail cho em nhé. Chờ thư anh. Hy vọng Tết năm sau em sẽ thoát kiếp FA.
Chúc mọi người đang FA như em sớm tìm được chân ái.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ivy Tran
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ