Trong khí trời se lạnh đan xen với ánh nắng vàng, thoang thoảng hương gió biển mằn mặn dễ khiến mọi người hòa mình vào tiết trời cuối năm của thành phố Nha Trang xinh đẹp. Nhưng với em thì khác, vì lời mẹ nói từ mùa xuân trước vẫn văng vẳng đâu đó bên tai: "Tết sau mà vẫn một mình thì con tự hiểu nha con gái", làm em sụt đi háo hức đón mừng tuổi mới.
Mon men tìm đến trang Hẹn hò nổi tiếng mát tay này, em mong nắm được sợi dây tơ hồng đang buộc tay anh - người sẽ khiến mẹ em mỉm cười hài lòng trong lần đầu gặp mặt và cũng là người cùng em đi qua năm tháng còn lại của cuộc đời.
Em từng có thời gian sống và làm việc tại Sài Gòn tấp nập nhưng đã về lại quê nhà để làm cô kế toán mang đôi kính cận, ngày tám tiếng làm bạn với sổ sách, chứng từ. Nhưng anh yên tâm, em không khô khan và cứng nhắc như những con số đó đâu. Em cao 1,6 m, da trắng, tóc đen, vui vẻ, hoạt bát và còn biết nấu những bữa cơm ngon cho gia đình.
Hy vọng gặp được anh và có kết thúc đẹp để chúng ta không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này. Em không có tiêu chuẩn cụ thể nào cho anh vì tin mỗi người đều có mảnh ghép phù hợp của nhau, gặp đúng người mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Em chỉ có một yêu cầu xíu xiu là anh hãy cao hơn em nhé, vì em muốn có cảm giác hạnh phúc khi kiễng chân hôn trộm má anh.
Hy vọng gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ