Em nhớ ai đó nói rằng muốn đi thật nhanh thì đi một mình, còn muốn đi thật xa nên đi cùng nhau. Em đã đi thật nhanh quá lâu, và vì quá lâu nên đã mệt, liệu anh có muốn đi thật xa cùng em không?
Giới thiệu đôi chút về em để anh dễ hình dung nhé. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, sống và làm việc tại TP HCM, vì vậy mong anh cũng ở đây hoặc các vùng lân cận để mình dễ gặp nhau. Em 37 tuổi, chưa từng kết hôn, không phải khó hay bị làm sao, chẳng qua em chờ để gặp anh thôi. Vậy nên hy vọng anh cũng độc thân như em.
Em chỉ cao 1,52 m, ngoại hình dễ nhìn nên chắc không đến nỗi anh ngại nắm tay em đi khắp nơi đâu. Em thích đi xem phim hoặc dạo ngắm phố phường cùng bạn bè vào cuối tuần rảnh rỗi hoặc đôi lúc chỉ để thư giãn. Có đôi khi vùi mình trong chăn ngủ tới trưa vì chưa vướng bận gì. Thỉnh thoảng em nghe nhạc, đọc sách để củng cố kiến thức, có lúc tự thưởng cho mình bằng những chuyến du lịch. Những lần như thế, em lại nghĩ khi nào anh mới xuất hiện để đi cùng em đây.
Em ổn định với công việc nhân viên văn phòng. Mong anh cũng có công việc ổn định để cùng nhau xây dựng cuộc sống. Em theo đạo Phật, anh cũng vậy hoặc không có đạo nhé, vì chắc chắn em không theo đạo của anh được rồi.
Mình sẽ tìm hiểu sâu hơn trong những email riêng nha anh. Nếu anh thật sự nghiêm túc muốn cùng em bước đi trên quãng đường dài phía trước, hãy gửi email cho em nhé.
Cảm ơn mọi người lướt qua bài viết của em. Chúc anh và mọi người cuối tuần nhiều niềm vui.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tigon
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ