Hôm nay, em có cảm giác người mình thật nhẹ nhàng từ bên trong lẫn bên ngoài. Trước đây, em thật sự không hiểu gì về bản thân, không biết mình muốn gì và cần gì nên lúc nào cũng thấy mình thật nhàm chán, lại càng không hiểu vì sao trước đây những người đàn ông cứ đến với em một thời gian rồi đi trong im lặng, không một lý do, không lời giải thích. Giờ em đã hiểu được lý do vì sao.
May mắn cho em, sau thời gian dài đi tìm đáp án cho câu hỏi đó, cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời, dần dần hiểu ra con người bên trong mình, biết bản thân muốn gì, cần gì, cần đặt mục tiêu gì cho hiện tại và tương lai. Khi em nhận ra điều đó, giấc ngủ ngon và sâu hơn, tập trung vào công việc tốt hơn, thấy bình an và thương mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, thương mình, em nhận ra khi đó mình mới hiểu được người xung quanh. Có một điều em muốn được thực hiện trong mục tiêu của mình, đó là kết nối với anh.
Hiện tại, em chưa biết anh là ai, là người thế nào, nhưng mong muốn của em về người đàn ông đi bên cạnh đơn giản lắm. Chỉ cần anh từng trải, yêu trẻ con vì em là mẹ đơn thân của bé gái hơn bốn tuổi. Công việc và kinh tế của anh ổn chút nhé. Anh đừng ở xa em quá, vì yêu xa hay có nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra.
Em chỉ là cô gái rất bình thường, cao 1,65 m, thân hình và sức khỏe hoàn toàn bình thường, ưu và nhược điểm không có gì nổi trội, nhưng anh cứ yên tâm, khi ở bên cạnh em, anh luôn có cảm giác rất đặc biệt. Em sẽ luôn là động lực để thúc đẩy anh phát triển mỗi ngày tốt hơn.
Dù cuộc sống luôn có những điều không như ý xảy ra, nhưng hãy biết cách đón nhận, để cùng nhau xây dựng cuộc sống chất lượng, nhiều ý nghĩa hơn anh nhé. Em trân trọng mỗi phút giây mình ở bên nhau. Đó là những phút giây mình sống với nhau thật trọn vẹn. Nếu anh muốn kết nối với em, hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ