Mong mọi sự gặp gỡ đều đúng thời điểm. Gặp người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, ấy là hạnh phúc. Gặp người có duyên với mình nhưng lại sai thời điểm, chỉ còn đó tiếng thở dài buồn bã. Duyên phận chân chính, không phải sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của chính bản thân mình.
Anh có phải là một chàng trai thích sự khôi hài không nhỉ? Thể thao được chứ? Sách, du lịch và guitar nữa? À còn một thứ nữa là nhiếp ảnh? Nếu chưa đủ thú vị thì bây giờ hãy kéo chuột xuống và đọc tiếp nhé.
Điều đầu tiên em tin anh sẽ không cảm thấy buồn khi ở cạnh em đâu, chắc chắn là vậy, cả vựa muối Tây Ninh luôn đấy, không sợ nhạt đâu (cười).
Em thích thể thao, hay chạy bộ vào buổi sáng và đi bơi cùng nhỏ bạn thân vào cuối tuần. Em biết bản thân cần sức khoẻ như thế nào, nhưng vì tính hay ăn vặt nên thân hình cũng không đẹp như hoa khôi hay hoa hậu. Nói chung là không rạng ngời nhưng cũng đủ để toả sáng.
Em thích đọc sách, tìm tòi, học hỏi những cái mới để bắt kịp xu hướng hiện đại, cũng như phát triển những khả năng của mình. Em thích học ngoại ngữ, tiếng Anh, một chút tiếng Nhật và sắp tới sẽ học thêm tiếng Đức. Thời đại học, em cũng từng là cô gái chỉ biết mỗi việc học rồi đi dạy kèm, vì gia đình em cũng không khá giả nên em cũng không dám đua đòi như bao bạn bè khác. Nhưng từ khi ra trường, đi làm, em đã tự chủ được mình, độc lập về tài chính và cho phép bản thân tiếp xúc với nhiều thứ xa xỉ hơn.
Em từng có ước mơ đi du học để khám phá thế giới bên ngoài, vượt ra cái vỏ bọc an toàn này. Em thích Đức - nơi mà mọi người thường nói về những chiếc ôtô xịn, những giải Nobel, cỗ xe tăng, giáo dục miễn phí hay chỉ số hạnh phúc (chất lượng cuộc sống) đỉnh nhất thế giới. Hiện tại em lên kế hoạch để sang Đức học master và cũng muốn ở lại làm việc một thời gian.
Một điều nữa là em rất thích chụp ảnh, cũng tìm hiểu nhiều về nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng cũng chỉ sơ sơ. Em sắm cho mình một chiếc máy ảnh và thế là cuối tuần rảnh lại xách balô lang thang đi tìm cái gọi là "tuyệt tác".
Người ta nói 10.000 bức ảnh đầu tiên của một người chụp ảnh chỉ bỏ đi. Em đã chụp đủ 10.000 bức rồi, nếu có cơ hội anh sẽ là bức thứ 10.001 (cười).
Hiện tại, em làm việc tại phòng xuất nhập khẩu của một công ty Nhật tại quận 1. Em mong anh sẽ đọc qua bài viết này. Em không biết mọi chuyện sẽ trở nên thế nào, nhưng cũng mong là chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Anh có ngại khi cùng em trải nghiệm chuyến phiêu lưu đầy màu sắc ở trời Âu không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Victory Le
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ