Năm ngoái "chị mami" của em bệnh tối ngày, em dỗ rằng qua năm con cưới, ráng sống khỏe mạnh. Ấy vậy mà "chị ấy" khỏe thật. Có điều kể từ đó gặp ai em cũng bị hỏi: Nghe bảo qua năm cưới hả? Giờ qua năm đã được 3 kỳ, hết hoa nở trăng vừa tròn 15, đến trăng tròn 16, có hỏi thì bảo là vì "Cô Vy". Tháng 10 vừa hay cũng hết trăng 16, còn một kỳ nữa là đến deadline, ấy vậy mà sớm mai thức giấc nhìn quanh vẫn một mình. "Chị mami" thỉnh thoảng lại bảo: Nó phỉnh tui. Thấy lòng chùng xuống.
Ở tuổi xế chiều này, tình yêu là điều xa xỉ, ít ai còn nghĩ đến. Mà em mới xế xế thôi chứ chưa có chiều. Là cái xế của ngày nắng nên cũng gắt lắm, ấy vậy mà lâu lắm rồi cũng quên mất yêu một người là thế nào. Nhưng thử một lần em tìm lại mình, liệu anh có muốn cùng em nắm tay nhau ngắm hoàng hôn?
Về em:
Tuổi: nhị thập niên tiền nhị thập tam.
Ngoại hình: Hồi trước dễ thương lắm, giờ đỡ nhiều rồi.
Công việc: Trước làm quản lý cho công ty cổ phần hơn 100 người, giờ muốn làm quản lý cho công ty "trách nhiệm hết hạn" chỉ có một người. Đang làm parttime, lương tháng đủ ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa.
Nếu anh cần một người quản lý, hãy nghiên cứu hồ sơ của em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
