Đây không phải lần đầu tiên em viết bài và nhờ "ông mai" VnExpress se duyên, nhưng không hiểu sao em vẫn chưa tìm được anh nên hôm nay quyết tâm làm lại từ đầu để tìm rể về cho bố mẹ.
Em không cao lắm, cũng không quá xinh, được cái biết tạo ra tiếng cười, biết lắng nghe và chia sẻ (ngày xưa em từng ước mơ học tâm lý học đó). Vậy nên anh yên tâm, sau những giờ làm việc mệt nhoài, vẫn có em sẵn sàng chia sẻ những áp lực ngoài kia cùng anh.
Em là kiểu con gái năng động, vui vẻ, hiện đại pha truyền thống nên nếu anh cần một người vợ có thể lo cho anh những bữa cơm hoặc sẵn sàng vác balô lên đi du lịch cùng anh, hãy dành nhiều hơn một phút để đọc và hồi đáp mail cho em nhé. Em làm việc ở Sài Gòn, công việc được coi là ổn định, gắn bó năm năm với nghề rồi. Em chỉ là dân ngụ cư ở Sài Gòn thôi nè.
Người ta hay nói con trai yêu bằng mắt, tuy nhiên "nhan sắc luôn là khởi đầu tốt, nhưng bài văn hay đâu chỉ có mở bài", anh nhỉ? Em tin bằng sự chân thành và thấu hiểu, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, như em đang chờ ngày tìm được anh.
Mỗi người sẽ có cho mình một mẫu người yêu lý tưởng. Em chỉ cần một người yêu thương mình, yêu thương gia đình và có chí tiến thủ trong công việc, cuộc sống, vậy là đủ rồi. Em không đòi hỏi một người hoàn hảo vì cũng có rất nhiều điểm thiếu sót, nhưng em tin chỉ cần đủ tin và yêu, chúng ta sẽ biết thay đổi để phù hợp với nhau.
Hy vọng lần này Sài Gòn không giấu anh nữa, để anh xuất hiện và cứu cuộc sống độc thân của cô gái 9x (x tiểu học anh nhé), để Giáng sinh năm nay em không cô đơn và Tết sẽ không còn là đối tượng bị hối lấy chồng.
Em bước 999 bước rồi, còn một bước nữa thôi, em dành lại cho anh đó. Em chủ động tìm anh rồi, anh nhớ chủ động xuất hiện nha. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc bài viết của em và em sẽ rất vui khi nhận được đôi lời chia sẻ từ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ