Em nghĩ chúng ta không thể trả lời cho câu hỏi đến độ tuổi nào thì mình sẽ kết hôn, vì đó là duyên số và chuyện của tương lai. Chỉ là đến thời điểm thích hợp nào đó, mình sẽ kết hôn thôi. Với em, thời điểm ấy đã đến, hành trình đi tìm anh bắt đầu ở tuổi 30.
Em sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, tình yêu dành cho nơi đây là vô cùng tận. Chỉ mong sau này nhất định sẽ có người tình nguyện cùng em ngắm hoàng hôn Đà Nẵng, chạy vòng vòng thành phố hít thở chút bình yên, đi dạo biển ngắm mây trời và rồi anh cũng sẽ yêu Đà Nẵng như em vậy.
Em hiền lành, sâu sắc, là kiểu người của gia đình, giỏi lắng nghe. Đối với người lạ, em hơi kiệm lời nhưng khi đã thân quen rồi sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Em yêu trẻ con, biết nấu ăn và thích đi chùa.
Em thích sống tận hưởng cuộc đời một cách nhẹ nhàng, thích ngắm những điều bình yên, không thích sự phô trương, ồn ào, chỉ mong một đời an nhiên và không bon chen.
Chỉ cần là anh, một người tử tế, trưởng thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, dù anh đến muộn một chút cũng chẳng sao. Về khoảng cách địa lý, em mong anh ở Quảng Nam, Đà Nẵng nhé.
Mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Vậy nên em luôn tin và không từ bỏ hy vọng về một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Anh còn không mau mau đi gặp em, nhân lúc em còn ở đây và chờ anh đến. Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ