Ngoài Bắc sắp lập đông, còn mùa Noel trong Nam khác ngoài Bắc nhiều lắm. Nói đến đây chắc ai cũng nhận ra khí hậu, môi trường rồi con người trong Nam cũng khác với ngoài Bắc nhiều.
Mình vào Nam làm việc, mới đầu phải làm quen dần với khí hậu rồi đồ ăn, nước uống. Qua một thời gian, mình tin ai cũng thích nghi được với môi trường, văn hóa, cách sống trong này vì đã xác định vào đây lập nghiệp, xa quê xa người thân, những thứ nhỏ nhặt chắc chắn không làm khó được chúng ta, đúng không? Nói từ lúc tới giờ chỉ để minh chứng một điều rằng mình sống có lập trường, tư tưởng, có định hướng rõ ràng cho con đường mình đi.
Mở đầu có vẻ không liên quan đến chuyên mục Hẹn hò do VnExpress làm cầu nối, nhưng mong những điều trên mới nói lên được sức sống của một mầm cây. Mình xin phép được xưng là anh vì mình muốn tìm người đi cùng hết kiếp, hết con đường mà cả hai đã chọn.
"Anh nói qua về gia đình, bản thân và công việc một chút cho bạn gái có ý định làm quen với anh:
Gia đình anh có 4 người: bố mẹ và chị gái đã lập gia đình, anh là con út. Nhà không phải có điều kiện nhưng không để chị em anh phải lao động, ngược lại bố mẹ tạo điều kiện cho chị em anh đi học đến lúc ra trường. Đến giờ bố mẹ cũng không cần anh nuôi hay phải báo đáp. Phận làm con, mong em hiểu công cha nghĩa mẹ như thế nào. Người ta nói bố mẹ nuôi dạy được 10 người con nhưng chưa chắc một người con đã nuôi được bố mẹ. Vậy nên anh đối với bố mẹ mình thế nào thì chắc chắn với bố mẹ em cũng như vậy.
Công việc của anh đặc thù nên có rất ít thời gian. Lương cộng phụ cấp đặc thù nghề cũng chỉ trên 10 triệu một tháng, không được nhiều nhưng ổn định. Nếu em nghĩ nhiều về kinh tế, hãy bỏ qua bài này của anh.
Về tính cách, anh ít nói vì sống không phải lời nói có thể nói hết, quan trọng mình hành động ra sao. Anh chỉ cao 1,6 m, không phải vì xấu trai mà giờ vẫn độc thân đâu nha. Em hãy gặp rồi tự đánh giá thực tế. Có người thích anh nhưng anh lại không thích.
Anh chỉ nói sơ qua về gia đình, bản thân và công việc. Nếu em cảm thấy phù hợp, hãy gửi mail cho anh, mình gặp mặt, nói chuyện vẫn hơn dùng câu chữ. Con người phù hợp hay không phải gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc một thời gian để hiểu hơn, đến lúc đó cả hai mới quyết đinh đi hết con đường hay không. Còn anh không đặt nặng câu chữ, mong em thông cảm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: nicnol
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam