Đêm nay mưa sao băng, từ căn nhà trên sườn đồi, anh và em leo lên mái để ngắm bầu trời. Đang có nhiều mây, nhưng không vấn đề gì: dưới lớp chăn ấm và trong không gian mơ mộng của bản nhạc Clair de lune, mình nắm tay và tha hồ nhẩn nha nói đủ thứ chuyện để chờ trăng lặn, mây tan. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không nhớ, chỉ biết lúc nghe tiếng em gọi: "Anh ơi, sao băng kìa", anh chợt thấy một vệt sáng loé lên thẳng tắp, như một mũi tên bạc lướt ngang bầu trời... Anh giật mình tỉnh dậy. Vệt sáng kia hóa ra là tia nắng bình minh như đang muốn nhắc anh rằng, đó là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp! Nó khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng em không có ở đây, bên cạnh anh lúc này. Cô gái xinh đẹp ơi, em đang nơi nào? Mới đây em cũng mơ về anh chứ?
Không biết trong tưởng tượng của em thì anh trông thế nào, nhưng ngoài đời anh cao 1m83, giao diện cũng sáng sủa, cân đối. Anh có giọng rất trầm, có thể nói hơi khó nghe, nhưng quen rồi thì nhiều người thích. Chỉ có điều chất giọng này không phù hợp để hát, nên chủ yếu em sẽ hát cho anh nghe nhé. Anh của em có tác phong giản dị trong sinh hoạt, tập thể dục đều đặn hàng ngày để giữ sức khỏe tốt. Cờ bạc, rượu chè thì anh có tham gia một nửa, tức là biết đánh cờ và biết uống trà. Anh thích tìm hiểu về cả khoa học xã hội lẫn thế giới tự nhiên. Những nơi cao nhất Việt Nam như Fansipan, anh đã leo lên, hay sâu nhất như Sơn Đoòng anh cũng lội qua.
Anh muốn học nhảy, nhiều kiểu nhiều điệu khác nhau, để có thể cùng em bay bổng theo bất kỳ bản nhạc nào chúng ta muốn. Em có thể không thích nhảy cũng được, không sao cả. Anh hy vọng em là một cô gái cao ráo xinh xắn, nhanh nhẹn tháo vát, gọn gàng sạch sẽ. Sẽ là tuyệt nhất nếu em không ưa chụp choẹt sống ảo, vì anh quan niệm thời gian sống thật còn chưa đủ, hơi đâu nữa mà ảo. Anh sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ đam mê của em, đặc biệt khi đó là sở thích chung của chúng mình, và kể cả nếu nó liên quan đến công việc.
Em có yêu một người thuộc típ dám ước mơ lớn? Để đạt đến mục tiêu, anh đã dành hết gần 10 năm qua để học tập, trau dồi kiến thức, dù biết rằng con đường phía trước còn dài và đầy thử thách. Biết đâu, một bộ não có thể gặp khó, nhưng nhiều cái đầu hợp lại sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp thì sao? Một khi đã chung tần số, anh tin rằng không những niềm vui sẽ nhân đôi, mà mỗi chúng ta cũng sẽ cộng hưởng để thành công hơn trên nhiều phương diện.
Nếu tìm được học bổng, sang năm anh sẽ ra nước ngoài để tìm cơ hội hiện thực hoá ước mơ. Anh không ngại sống nơi đất khách quê người, một phần cũng vì vốn ngoại ngữ của anh khá ổn. Nếu không thể đi học, chắc anh sẽ tìm việc, kiếm tiền để dựng một ngôi nhà nhỏ trong mơ trên thảo nguyên nào đó và đón em về cùng hạnh phúc. Còn ngay bây giờ? Anh sẽ đón thư em gửi.
Anh không mê tín nên không kiêng dè tuổi tác gì hết. Chỉ cần em chưa đến 30, hãy viết ngay cho anh nhé. Khi đã hợp tính hợp tình, không gì có thể ngăn cách chúng mình, em nhỉ!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Stephan
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Hưng Hà, Thái Bình
- Giới tính: Nam