Gần đây em rất thích câu nói: "Vạn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên". Ở cái tuổi mấp mé đầu ba như bây giờ, bản thân thấy những người mình gặp, dù là thời gian ngắn hay dài đều đem lại cho em những suy nghĩ và bài học đút kết cho bản thân. Em từng trẻ, từng năng lượng, từng được lựa chọn, nhưng sau tất cả giờ em chỉ còn một mình khi mấy đứa bạn xung quanh đều có gia đình nhỏ riêng hết rồi. Em cũng không nghĩ sẽ viết một bài lên đây, cũng không nghĩ có thể may mắn tìm được một người mong muốn ở trên đây. Nhưng không biết sao hôm nay ngồi một mình trong căn phòng vào buổi tối cuối tuần, ngoài trời đang mưa, tự nhiên lướt đọc những bài viết và những dòng tâm sự của mọi người lại muốn viết bài gửi lên đây.
Đã qua rồi tuổi trẻ để yêu đương nồng nhiệt, đến lúc em thích một tình yêu trưởng thành, anh làm việc, em cũng đi làm, chúng ta nhắn tin hỏi han nhau và tan làm đi ăn uống kể lể với những câu chuyện hàng ngày diễn ra. Rồi cuối tuần mình lại cùng đi du lịch, xem phim hoặc camping đâu đó không khói bụi để xả stress sau một tuần làm việc mệt mỏi. Em muốn ở cạnh một người mà em được là chính em, không phải gồng lên để hoàn hảo trước mặt ai.
Đôi nét về em: Em sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, cao 1m60, 28 tuổi. Năm 18 tuổi tốt nghiệp cấp ba, cũng như bao bạn khác khăn gói xuống Sài Gòn học, tốt nghiệp và chọn làm ở thành phố hoa lệ này ngót nghét cũng 10 năm rồi. Đôi nét về em thôi, nếu anh đọc được bài viết này cũng là duyên rồi, nếu cùng suy nghĩ và cảm thấy hợp cứ gửi thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ