Nhiều lúc em tự hỏi phải trải qua bao nhiêu mùa thu một mình nữa mới có thể gặp được anh?
Em, cô gái bình thường nhưng không tầm thường. Tuy nhan sắc không nổi bật nhưng em luôn nghĩ mình vẫn còn hạnh phúc khi được sinh ra và làm những gì bản thân thích, được trải nghiệm những chuyến đi xa, đọc những cuốn sách hay.
Dù đến bây giờ, em không còn quá trẻ nhưng chẳng hiểu sao vẫn một mình, vẫn mải miết kiếm tìm một người dành cho mình, trong khi bạn bè đều đã ổn định. Nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng, nhưng biết sao được, có lẽ ông trời muốn thử thách em trước khi gặp được anh. Em luôn có niềm tin anh sẽ đến, dịu dàng với em, khiến em không phải một mình chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống này nữa.
Hôm nay, em lấy hết can đảm để viết ra những dòng này. Em thường xuyên theo dõi chuyên mục và từng đọc bài viết về những cặp đôi tìm được một nửa của mình qua đây. Hy vọng em sẽ tìm được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sunset
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Giới tính: Nữ