Em không biết nói lời ngon ngọt, hay giận nhưng nhanh quên, thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng. Ngoài ra, em thích đi du lịch khám phá nhiều vùng đất mới, món ăn mới, tìm hiểu về ẩm thực và nấu những món ăn đó.
Ngoại hình của em chẳng nổi bật, chỉ có nước da trắng, đôi mắt hơi buồn, tóc ngắn ngang vai, vì máu xấu nên bạc từ thời còn thiếu nữ, vì thế phải nhuộm thường xuyên (em hay tự nhuộm cho tiết kiệm), gương mặt dài, môi dày lại hơi hô, chỉ cao 1,58 m, nặng 52 kg.
Hoàn cảnh sống của em bình thường, em là nhân viên văn phòng, có hai con đang trong giai đoạn trưởng thành, một trai 18 tuổi, một gái 14 tuổi. Cuộc sống sau ly hôn hơi vất vả, đôi khi thiếu thốn vì lương không cao mà chi phí khá nhiều, chủ yếu là vào việc học của con chứ không tốn nhiều vào bản thân. Em không biết trang điểm, cũng chẳng váy áo thời trang hay hợp mốt, chỉ dùng mỗi son và trang phục đơn giản.
Ngoài thời gian đi làm tại văn phòng, khi rảnh em làm các món ăn để bán online kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc thấy mệt mỏi nhưng nhìn hai con luôn ngoan và học rất giỏi tạo nên động lực khiến em luôn cảm thấy vui và phấn đấu vì cuộc sống và vì con.
Trước đây em rất năng động, hoạt bát, luôn vui nhộn, tạo niềm vui cho mọi người, thích học những cái mới như nấu ăn, ngoại ngữ hay những cách tạo ra sản phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi chiều đi làm về, em thích đi thêm một vòng chỉ để ngắm quang cảnh xung quanh. Em thích xem phim, nghe nhạc cuối tuần, nếu có điều kiện hơn thì du lịch ngắm biển, ngắm đồi núi ở đâu đó để khám phá. Bây giờ, cuộc sống ngày càng khó khăn, nhiều áp lực khiến em không còn cảm thấy vui vẻ, thoải mái hay năng động nữa, lúc nào cũng có cảm giác bất lực và buồn.
Có lẽ do ngoại hình và hoàn cảnh như vậy nên ai mới gặp em lần đầu đều ít có ý định muốn gặp em lần hai. Em nói vậy vì từng có vài người bạn mai mối cho em và thất bại chỉ vì lý do đó. Bạn bè thấy xót cho em, muốn em lấy lại niềm vui trong cuộc sống nên kêu em vào đây tìm anh.
Em chẳng biết viết những lời hoa mỹ để bài giới thiệu của mình khiến anh động lòng hơn, cũng chẳng có hình dáng xinh đẹp như những người phụ nữ khác, em chỉ có mỗi trái tim chân thành và mạnh mẽ. Em biết tìm anh rất khó nhưng em cũng hy vọng ở đâu đó anh chờ em, luôn muốn cùng em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Nếu anh cũng có trái tim chân thành, nhẹ nhàng và một chút lãng mạn, có thể tìm em, cùng em nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời, được không anh?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ