Xin chào các bạn,
Tôi sinh ra tại Quảng Ngãi, vào Sài Gòn học và lập nghiệp, đang định cư ở Bình Dương. Tôi cao 1m50, nặng 45 kg, cơ thể cân đối, khuôn mặt đủ tạo thiện cảm và tin tưởng cho người khác. Tôi hiện là mẹ đơn thân của con trai hơn 4 tuổi, đã ly hôn được 3,5 năm, không nhận trợ cấp hay thăm hỏi từ chồng cũ.
Tôi sống tình cảm, chân thành, tốt bụng, vui vẻ, hoà đồng, thích chăm sóc gia đình, biết kính trên nhường dưới, biết tiến lùi, nhu cương đúng mực và biết thu chi hợp lý. Tôi cũng là cô gái khá thực tế, có ý chí, cầu tiến, sống trách nhiệm, có chính kiến; có thể vừa là vợ, là tình nhân, tri kỷ, vừa là trợ lý trong công việc, có thể là bạn nhậu hoặc xe ôm cho chồng nếu cần (cười).
Tôi sống đơn giản, ít trang điểm và không rành về làm đẹp. Không biết nhõng nhẽo, yểu điệu nhưng tôi có thể là dòng nước mát để giải khát cho anh. Khả năng chịu lạnh của tôi kém, nên rất cần anh nào ấm để ôm (cười). Tôi rất ghét những người hay lừa dối, lợi dụng, cờ bạc, sáng say chiều xỉn, đặc biệt là lăng nhăng. "Nên anh gì đó ơi, nếu một ngày anh chán em, muốn có người mới, hãy nói ra nhé, em sẽ không níu kéo và vẫn cho anh sự tôn trọng. Còn nếu để em phát hiện, em sẽ một đi không trở lại và không còn tôn trọng anh nữa".
Tôi là bà mẹ "lười" nên dạy con tự lập từ nhỏ, không chạy đua theo cái cân, không đặt nặng vấn đề điểm số, muốn con được trải nghiệm, sống trong tình yêu thương và cha mẹ là tấm gương cho con cái. Tôi không ngại việc răn dạy hay đánh con nếu con hư và cần thiết. Tôi không lo bị người ngoài nói là dì ghẻ vì chắc chắn những người thân yêu sẽ hiểu mình.
Các bạn nam độc thân, lớn tuổi hơn tôi, lập nghiệp lâu dài tại Bình Dương hoặc lân cận, quê ở gần Quảng Ngãi hoặc Bình Dương càng tốt, để tiện chăm sóc ba mẹ, cũng là để cả nhà có thêm một điểm vui chơi cuối tuần; là người đàn ông chín chắn, yêu thương chân thành, tôn trọng nhau, chung thủy, có cùng quan điểm sống và nuôi dạy con, hãy liên hệ với tôi nhé.
"Anh nè, đừng nói lời yêu nếu không đủ bản lĩnh nắm tay một người mẹ đơn thân như em. Em không mong anh thương con em như con ruột, nhưng mong anh hiểu rằng với em, con rất quan trọng. Nếu yêu em, hãy bao dung đứa trẻ này. Nếu anh đủ dũng cảm, yêu thương, cảm thông và có thể chấp nhận mọi thứ trong thế giới của em, hãy liên lạc nhé. Các single nào đang ở gần Lái Thiêu, chúng ta gặp gỡ cho vui nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Loan Vo
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ